Hiệp sĩ bắt tên cướp gây ra hơn chục vụ án

Sau khi giật dây chuyền của một phụ nữ, tên cướp đã chạm mặt các hiệp sĩ SBC Đất Gốm trên đường tẩu thoát.

Tối 16/6, đội trưởng SBC Nguyễn Thanh Hải cùng động đội trong thuộc CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương) đang tuần tra thì phát hiện một thanh niên phóng xe chạy bạt mạng. Tiếng tri hô kêu cướp vang lên.
 

Tên Phi tại trụ sở công an.


Ngay lập tức, các “hiệp sĩ” tăng tốc đuổi theo. Phát hiện, gã thanh niên phóng chạy bạt mạng và choạng tay lái ngã xuống đường. Các thành viên CLB phòng chống tội phạm đã khóa tay áp giải về trụ sở công an phường Chánh Nghĩa (thị xã Thủ Dầu Một) để làm rõ.

Tại đây, công an phát hiện trong người gã thanh niên cất giấu 5 sợi dây chuyền bạch kim (trị giá hơn 20 triệu đồng) và 1 tép heroin. Bước đầu tên này được xác định là Nguyễn Ngọc Phi (24 tuổi, ngụ TP HCM), từng có nhiều tiền án, tiền sự về tội "cướp giật tài sản".

Phi khai bản thân nghiện ma túy, do "đói thuốc" nên chiều tối cùng ngày từ TP HCM lên Bình Dương để tìm "mồi". Chỉ trong vòng một giờ Phi đã thực hiện trót lọt 5 vụ giật dây chuyền của những người phụ nữ đi đường. Tổng cộng hắn đã thực hiện trót lọt trên chục vụ cướp giật tương tự. Tài sản cướp được Phi đem bán để phục vụ nhu cầu "phê" ma túy.
 
Theo VnExpress
kimngan