Hình ảnh người thân nội ngoại khóc ngất khi thấy 3 mẹ con cùng bị giết dã man
GiadinhNet - Phía bà con chị Nguyên nhiều người từ xa về tập trung lo hỉ sự trong mấy ngày tới thì nhận hung tin ba mẹ con chị Nguyên bị thảm sát, họ khóc ngất cùng với bà con bên phía anh Thanh.
Đến chiều nay (19/11), nhà chức trách địa phương vẫn đang khẩn trương điều tra hiện trường, truy tìm kẻ ra tay tàn độc khiến cả 3 mẹ con chị Nguyên ở Cần Giuộc (Long An) thiệt mạng với nhiều vết cắt trên cổ.
Như chúng tôi đã thông tin, các nạn nhân là Đỗ Thị Ái Nguyên (SN 1985), hai con của chị Nguyên là Nguyễn Thị Như Huyền (học sinh lớp 5) và Nguyễn Hoàng Khang (học sinh lớp 4). Người con lớn may mắn thoát chết khi đang chơi ở nhà nội.
Sau khi vụ thảm sát xảy ra, người nhà bên nôi, ngoại của gia đình chị Nguyên đã đến hiện trường. Không ai cầm được nước mắt trước nỗi đau quá lớn và đầy kinh hãi.
Một số ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội tại ấp Thạnh Trung, xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc:
![]()
Bà con phía bên chị Đỗ Thị Kim Nguyên (nạn nhân tử vong cùng hai con) khóc ngất tại hiện trường. Nhà chị Nguyên có 5 anh chị em, chị Nguyên thứ ba trong nhà. Chị Nguyên và anh Nguyễn Tấn Thanh kết hôn được 13 năm, có với nhau 3 mặt con. Cô con gái lớn tên Như may mắn thoát chết trong vụ thảm sát.
![]()
Bà con bên anh Thanh cũng khóc ngất trước thảm cảnh thình lình đổ ập. Anh Thanh là anh lớn trong gia đình có ba anh chị em.
![]()
Hai bên gia đình quần tụ khóc với nhau trước mất mát quá to lớn của người thân.
Lực lượng chức năng đang khẩn trương khám nghiệm hiện trường, hỗ trợ điều tra nhanh chóng tìm ra hung thủ ra tay quá dã man.
Hiện trường xảy ra vụ thảm sát với rất nhiều người đang dõi theo vụ án chấn động cả một vùng quê. Tin từ những người hàng xóm gia đình nạn nhân nói vợ chồng anh Thanh chị Nguyên hiền lành và siêng làm lụng nuôi con. Hoàn cảnh sống của vợ chồng anh Thanh thuộc diện khá so với bà con lối xóm xung quanh.
Quách Thiện/Báo Gia đình & Xã hội
2