“Hố tử thần” nuốt nhà dân

GiadinhNet- Người dân phải sống trong tâm trạng hoang mang, lo sợ trước việc xuất hiện "hố tử thần" nuốt trôi 1 căn nhà và tài sản.

Sự việc trên gây hoang mang đối với nhiều người dân ở xóm 16 - thôn Áng Hạ (xã Lê Thanh, Mỹ Đức, Hà Nội).
 
Sơ tán dân
 
Địa điểm xuất hiện "hố tử thần" là nhà ở của anh Nguyễn Thanh Bình ở xóm 16. Theo anh Bình, ngày 21/12 gia đình anh có thuê nhóm thợ đào 1 chiếc giếng khoan. Khoảng 15h30', trong khi nhóm đào giếng đang tiến hành bơm nước xuống để đẩy bùn đất lên thì phát hiện toàn bộ số nước được bơm xuống không đẩy trở lại mặt đất.
 
Ngay sau đó nhóm thợ này đã quyết định rút mũi khoan lên thì phát hiện mặt đất bị sụt lún. Đến khoảng 16h thì toàn bộ căn nhà kho và 1 phần sân của gia đình anh Bình sụp đổ trước mặt nhiều người dân và cán bộ xã Lê Thanh. Trên mặt đất lúc này xuất hiện 1 hố sâu không nhìn thấy đáy rộng chừng 30m².
 

"Hố tử thần" xuất hiện tại nhà anh Bình. Ảnh: Tuấn Hải

 
Ông Phạm Quang Lộ, Chủ tịch UBND xã Lê Thanh cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, tổ công tác của xã đã có mặt tại khu vực xảy ra lún sụt đất. Mới đầu miệng hố xuất hiện chỉ khoảng 2m2. Nhưng chỉ 2h sau, hố đã sụt rộng hơn, kéo đổ cả căn bếp và một đoạn ngõ bê tông vào nhà bà Mừng. Trước tình hình đó, xã đã báo cáo nhanh lên UBND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường. Đến 19h cùng ngày, UBND huyện có công văn hỏa tốc chỉ đạo xã có phương án di dời các hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm. Trong các ngày sau đó, 15 hộ dân trong xóm tiếp tục được yêu cầu sơ tán đi nơi khác tránh xa khu vực nguy hiểm.
 
Sáng 23/1, Sở Tài nguyên và Môi trường đã cử cán bộ về xem xét. Đến chiều 25/12, Sở có công văn yêu cầu địa phương thực hiện các phương án bảo vệ an toàn cho người dân, Sở tiếp tục báo cáo xin ý kiến thành phố chỉ đạo biện pháp khắc phục. Hiện tại xã đã lập chốt gác và hàng rào ngăn cách khu vực hố sụt, cấm người và phương tiện qua lại. Tại chốt gác, xã huy động toàn bộ lực lượng công an viên, dân phòng gần 20 người chia ca trực 24/24 giờ và báo cáo thường xuyên về ban chỉ đạo của xã.
 
Tết này biết ở đâu?
 
Sau khi xuất hiện "hố tử thần", những hộ dân sống xung quanh khu vực này đều tỏ ra hoang mang, lo lắng. Họ chẳng dám ở trong nhà vì nỗi lo sợ chẳng may lại xuất hiện thêm những "hố tử thần” khác. Nhiều người dân đã phải sơ tán đi tìm nơi ở khác để tránh nguy hiểm. Mặc dù đã sơ tán hết nhưng ngôi nhà là tài sản lớn của người dân chắt chiu, dành dụm bao năm trời mới xây dựng được, nếu chẳng may đất "nó nuốt" mất thì biết ở đâu? Vợ ông Đinh Văn Lợi, năm nay đã hơn 70 tuổi thì than thở rằng: "Mất nhà, Tết này biết ở đâu?".
 
Hiện nay, các gia đình trong thôn đều thực hiện việc chuyển đi nơi khác, nhà khóa cửa chỉ còn lại một số đồ dùng không cần thiết. Trước những lo lắng của người dân, ông Phạm Quang Lộ bộc bạch: "Hiện tại tâm lý người dân rất lo lắng không biết việc đất lún sụt sẽ còn diễn biến đến đâu! Mặc dù chính quyền đã có những biện pháp bảo vệ tính mạng và tài sản cho dân, nhưng đó chỉ là những giải pháp tạm thời. Về lâu về dài, chính quyền và nhân dân địa phương rất mong muốn có sự hỗ trợ của các cấp lãnh đạo từ huyện đến thành phố cả tinh thần và vật chất. Trước hết là có kết luận chính thức về vấn đề này để nhân dân yên tâm làm ăn, sinh sống. Mặt khác cũng cần có sự hỗ trợ đối với thiệt hại về vật chất của người dân trên cơ sở địa phương đã kiểm đếm, thống kê sơ bộ".
 
Theo một lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, trong tuần này sẽ có kết luận về “hố tử thần”.
 
Tuấn - Hải
kimvan