Hoa hồng tháng Ba
GiadinhNet - “Hoa hồng” thì lúc nào cũng đẹp, nhưng hoa hồng tháng Ba thì còn đẹp hơn nhiều lần.
Từ ngàn xưa, người phụ nữ đã được ví như tướng tài. Câu ấy ngụ ý nói lên vai trò đặc biệt của phụ nữ trong thế giới loài người. Từ đó, cũng nói lên sự “phụ thuộc” của giới mày râu - luôn tự nhận mình là phái mạnh - vào phụ nữ, những người được coi là phái yếu.
![]() |
Để “giảm bớt” sự phụ thuộc ấy, cánh đàn ông tự trào với nhau rằng “hôm nay mùng 8 tháng Ba, tôi giặt hộ bà cái áo của tôi”, nghe cứ ngồ ngộ.
Đến bây giờ thì câu tự trào ấy cũng chỉ để mua vui chút thôi, chứ thực tế đã khác xưa nhiều lắm.
Chẳng phải đợi đến tháng Ba thì “hoa hồng” mới đẹp. Mỗi giây, mỗi phút, phụ nữ trên khắp địa cầu đang khẳng định vị thế có một không hai của mình. Vị thế ấy, không chỉ còn là làm cho tổ ấm thêm vui mà đôi khi dẫn dắt cả xã hội.
Ấy vậy nhưng, trước sau như một, hỏi 100 cô, 1.000 bà thì ai cũng bảo chỉ “lo cho tổ cò” - nghĩa là chỉ chăm lo cho tổ ấm gia đình, chỉ mong có được “hoa hồng và bánh mỳ”, như khẩu hiệu đấu tranh suốt từ ngày đầu “khai chiến” với cánh đàn ông.
Nhớ lại lịch sử chừng 100 năm trước, khi ấy, chị em phụ nữ vùng lên đòi quyền bình đẳng. Một số nhà nghiên cứu xã hội là đàn ông đã buồn bã mà nói rằng “cuộc chiến đàn ông – đàn bà đã bắt đầu”. Nhưng giới vùng lên thì nhất mực chỉ cho rằng đó là đấu tranh của ý thức, chứ đàn ông và phụ nữ thì chẳng bao giờ mâu thuẫn với nhau mà phải “chiến đấu”!? Ngẫm lại, quả là sâu sắc, đàn ông không có đàn bà và ngược lại thì làm sao mà vui cho được?
Loài người có mặt trên quả đất này cả triệu năm rồi, cuộc sống cũng không thể thiếu những “bông hoa đẹp” chừng ấy năm, thế mà mãi đến bây giờ, chị em mới có thể muốn có “hoa hồng và bánh mỳ”. Sự thiệt thòi ấy, chẳng ai bù đắp được.
Song ngẫm ra, tận bây giờ, dù là ngày Quốc tế phụ nữ, nhưng trên thế giới cũng mới chỉ có vài chục nước coi đó là ngày lễ chính thức. Đàn ông Việt cũng phải tự hào, vì chúng ta đã coi ngày này là ngày lễ trọng đại với mình từ khá lâu rồi.
“Hoa hồng” thì lúc nào cũng đẹp, nhưng hoa hồng tháng Ba thì còn đẹp hơn nhiều lần. Cho dù có sự thay đổi về ý thức đến đâu, trong mỗi căn nhà vẫn cần lắm bàn tay chăm sóc của các bà, các mẹ, các chị và cả các em. Xinh đẹp mặn mà, trong sáng thủy chung, bếp thêm lửa ấm, gia đạo thuận hòa, niềm vui nhân lên gấp bội.
Xin được chúc mừng!
Sông Hồng
