Hoa hồng trên ngực trái tập 44: Thông báo bị đuổi việc và sẽ ra nước ngoài, Bảo thất vọng khi Khuê không níu kéo

GiadinhNet - "Thời gian vừa rồi anh xảy ra nhiều chuyện như vậy mà em không biết gì, em thực sự áy náy lắm. Nhưng mà nếu quyết định đi nước ngoài của anh là tốt nhất cho anh thì…", Khuê nói khiến Bảo chưng hửng.

Hoa hồng trên ngực trái tập 44: Thông báo bị đuổi việc và sẽ ra nước ngoài, Bảo thất vọng khi Khuê không níu kéo - Ảnh 1.

Trong tập 43 Hoa hồng trên ngực trái, biết anh trai bị ung thư giai đoạn cuối, Khang quyết định đến gặp Khuê để xin Khuê quay trở về bên Thái trong những ngày cuối đời.

Về phần Khuê, mới chớm yêu Bảo, cô đã phải đứng giữa hai lựa chọn. Một là ở bên Bảo, hai là quay lại với Thái những ngày cuối đời. Cô đau khổ nói với Bảo rằng ngày trước cô duy trì mối quan hệ với Thái vì nghĩ đến 2 đứa con, muốn chúng có một gia đình đầy đủ cả bố và mẹ. 

Nhưng giờ điều tồi tệ nhất đã xảy ra thì chính các con của cô phải gánh chịu nỗi đau lớn nhất. Được sự đồng ý của Bảo, Khuê quyết định dành những ngày tháng còn lại chăm sóc cho Thái và mang đến cho hai con cảm giác gia đình có đủ bố mẹ. Cô cùng gia đình chồng cũ đi chơi, lưu lại những bức ảnh hạnh phúc cuối cùng của Thái bên mẹ và các con. 

Hoa hồng trên ngực trái tập 44: Thông báo bị đuổi việc và sẽ ra nước ngoài, Bảo thất vọng khi Khuê không níu kéo - Ảnh 2.

Mở đầu tập 44 Hoa hồng trên ngực trái, Bảo đột ngột thông báo với Khuê là anh mới bị đuổi việc và quay ra hỏi Khuê: "Nếu anh đi nước ngoài thì em có muốn anh đi không?". Tưởng Khuê sẽ níu kéo, không ngờ cô nói: "Thời gian vừa rồi anh xảy ra nhiều chuyện như vậy mà em không biết gì, em thực sự áy náy lắm. Nhưng mà nếu quyết định đi nước ngoài của anh là tốt nhất cho anh thì...". Chưa để Khuê nói hết, Bảo nhanh nhảu: "Thì sao? Em có muốn giữ anh không?".

Bảo thất tình nên rủ cậu em rể Khang đi uống rượu rồi tâm sự: "Thực sự giữa tôi và Khuê cũng chưa chính thức chạm đến hai chữ bắt đầu, cũng chưa có gì để vun đắp cả, thậm chí chưa có chuyến đi chơi chỉ có hai người và một nụ hôn đúng nghĩa cũng chưa có. Và lẽ ra chưa có gì sâu nặng, cũng chưa có kỷ niệm gì thì việc buông bỏ phải đơn giản đúng không? Và đúng là tôi cũng chưa có được cô ấy".

Hoa hồng trên ngực trái tập 44: Thông báo bị đuổi việc và sẽ ra nước ngoài, Bảo thất vọng khi Khuê không níu kéo - Ảnh 3.

Còn Thái, trong chuyến đi chơi cuối tuần của cả gia đình, đã tâm sự với Khuê rằng: "Anh đã làm cho em bất hạnh 10 năm, bây giờ anh không có quyền níu kéo em trong bất hạnh của riêng mình nữa. Anh cũng không mù khi nhìn thấy em rời bỏ anh. Cuộc sống của em độc lập hơn, tốt đẹp hơn", nói đến đây Thái chỉ thấy Khuê thẫn thờ mà dường như không nghe những lời anh nói nên hỏi: "Khuê, em nhớ Bảo đúng không?".

Khi biết mình sắp chết và cũng nhận ra tình cảm của Khang, Thái ôm mẹ thật chặt khóc lóc rồi thuyết phục bà Hồng để hai anh em danh chính ngôn thuận nhận nhau. "Mình hãy buông bỏ nỗi đau đấy để sống một cuộc sống thanh thản, an nhàn có được không mẹ?".

Tập 44 Hoa hồng trên ngực trái phát sóng lúc 21h40 tối nay (2/1) trên VTV3.

TA (th)