Hoạn Thư hiện đại cắt của quý của chồng, chém đứt tay người nghi là tình địch
GiadinhNet - Những ngày qua, dư luận xôn xao về việc chị Nguyễn Thị Tuyết (SN 1968, trú tại Vũ Chính, TP. Thái Bình) bị người phụ nữ hàng xóm đánh ghen dã man, gây tổn thương nghiêm trọng ở tay, chân, vùng kín…
Có mặt tại bệnh viện trong thời gian khó khăn nhất, ông Nguyễn Thế Long (Sn 1957, anh trai nạn nhân) không kìm được nước mắt vì thương em gái, người đã trải qua hai lần kết hôn vẫn chưa tìm được hạnh phúc đích thực cho cuộc đời mình.
Hai lần “đứt gánh giữa đường”
Vừa đi đón con ở trường về đến cổng nhà, chị Tuyết đã bị Trịnh Thị Huệ (người hàng xóm) từ phía sau nhào tới, dùng dao chém liên tiếp vào tay, chân và vùng kín… Hứng chịu “cơn mưa” dao ập xuống, chị Tuyết bị đứt lìa hai bàn tay, gục xuống ngay tại chỗ. Nhờ mọi người phát hiện, chị Tuyết được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Thái Bình rồi sau đó là Bệnh viện Việt-Đức Hà Nội cấp cứu. Nhưng sau 3 ngày điều trị, dù tính mạng không còn nguy hiểm, chị đã vĩnh viễn mất đi hai bàn tay.
Nhìn em quằn quại đau đớn, ông Nguyễn Thế Long không khỏi ngậm ngùi. Nói về đường tình lận đận của em gái, ông tâm sự: “Mặc dù đã ngoài 40 tuổi nhưng dường như số phận cứ trêu đùa Tuyết. Sống với người chồng thứ nhất không hợp nên chia tay, một thời gian sau cô Tuyết tái hôn với người đàn ông khác. Cứ nghĩ đây sẽ là bên đỗ cuối cùng của Tuyết, nhưng dường như cô ấy vẫn chưa tìm thấy hạnh phúc…”.
Chị Tuyết là con thứ 8 trong một gia đình có 9 anh em tại Thái Bình. Khi đến tuổi lấy chồng, chị kết hôn với anh Nguyễn Văn Đông, một người cùng huyện. Niềm hạnh phúc của gia đình được nhân lên khi đứa con gái đầu lòng ra đời. Thế nhưng, hạnh phúc ấy chưa kéo dài được bao lâu thì mọi người đã phải chứng kiến cả hai đưa nhau ra tòa ly dị. Theo ông Long: “Thời gian đo, cuộc sống của gia đình em gái tôi vẫn đầm ấm bình thường. Thấy hai đứa lôi nhau ra tòa, gia đình không biết có mâu thuẫn gì. Lúc ấy, mọi người cũng khuyên bảo cô chú nên suy nghĩ chín chắn, song vẫn không thể cứu vãn được mọi chuyện”.
![]() |
|
Ông Long đau buồn chia sẻ chuyện xảy ra với em gái. Ảnh TG |
Nỗi oan tình với người hàng xóm bị “triệt sản”
|
Đòi tự tử khi biết tay không nối lại được Một người anh khác của chị Tuyết giãi bày: “Không biết sao cuộc đời em gái tôi lại khổ sở đến như vậy, “hai lần đò” mà chưa có được hạnh phúc như mong muốn. Giờ đây, mong muốn lớn nhất của chúng tôi lúc này là sớm bắt được hung thủ để pháp luật trừng trị nghiêm khắc. Gia đình tôi chỉ mong Tuyết sớm vượt qua được cú sốc này. Mấy hôm nay mỗi khi tỉnh dậy nhìn vào cánh tay bị đứt, Tuyết kêu gào đòi chết khiến chúng tôi rất thương xót. Giờ bố mẹ đã không còn nên chúng tôi cũng đã bàn bạc sẽ chăm sóc và giúp đỡ em gái tiếp tục với cuộc sống phía trước”. |
Hàng xóm của chị Tuyết kể, thời gian từ miền Nam về, chị một mình vượt qua nhiều khó khăn về vật chất cũng như sự thiếu hụt lớn về tình cảm. Mặc dù đã qua hai đời chồng nhưng chị Tuyết chưa tìm được hạnh phúc thực sự. Tình duyên lận đận, chị Tuyết có khát khao một bờ vai cũng là dễ hiểu. Tuy nhiên, theo bà con xã Vũ Chính, chị chưa bao giờ có quan hệ ngoài luồng với Bùi Văn Kim, người hàng xóm từng “nổi tiếng” vì bị vợ là Trịnh Thị Huệ cắt “của quý” cách đây 6 tháng. Theo ông Long khẳng định, chị Tuyết nhiều lần bị Kim ép phải đi uống cà phê, thậm chí đứng cả đêm gọi cửa. Tuy nhiên đáp lại, người phụ nữ đơn thân này đã một mực từ chối. Bất chấp điều đó, Huệ không những không tìm hiểu kỹ càng sự việc lại ôm lòng uất ức và ra tay đánh ghen tàn độc.
* Tên một số nhân vật đã được thay đổi
