“Hoạn thư” vượt gần một nghìn cây số “xử” tình địch

Một “hoạn thư” từ TP HCM về Quảng Ngãi cùng với bốn người phụ nữ, đàn ông khác xông vào nhà một nữ bác sĩ đánh và rạch mặt, da đầu người mẹ, bắt đứa con. Rất may đứa bé hơn 2 tháng tuổi được nữ bác sĩ dũng cảm cứu thoát trong gang tấc.

> Một gia đình bị dính a xít vì đòn ghen
> Kinh hoàng vụ ghen ngược: "Đòn" a xít của ả say tình
> Bị đuổi khỏi nhà, "tặng" chồng lọ a xít
 
Những kẻ hung ác
 

Ngôi nhà của bác sĩ Nguyễn Thị Đề Ánh – nơi xảy ra vụ việc.

Sáng sớm  10/7/2009, nữ bác sĩ Nguyễn Thị Đề Ánh (ngụ tổ dân phố 5, thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) đứng ngồi không yên, lo sợ điều chẳng lành sẽ xảy ra. Trước đó, có kẻ gửi lời nhắn hăm dọa nội trong ngày hôm nay sẽ đến nhà bà đánh, bắt người.
 
Mục tiêu bọn chúng ra tay là mẹ con chị Huỳnh Thị Hồng Vy (28 tuổi, thường trú thôn Khánh Bắc, xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ) đang được bà chăm sóc trong thời gian trước và sau khi sinh nở.
 
Khoảng 7 giờ 30, bất ngờ xuất hiện một nhóm người đeo khẩu trang bịt kín mặt tự động đẩy cửa bước vào nhà. Một phụ nữ lên tiếng: “Tụi con muốn khám bệnh”. Thấy khả nghi, bà Ánh trả lời: “Tôi không khám bệnh”. Người kia lại nói: “Tụi con muốn khám phụ khoa”. Bà Ánh cũng trả lời: “Tôi nghỉ khám bệnh lâu rồi”.
 
Vừa lúc đó, bốn người đàn ông và đàn bà xông vào căn phòng nơi mẹ con chị Huỳnh Thị Hồng Vy đang ở. Thấy cháu Nguyễn Huỳnh Đức Phát (mới hơn hai tháng tuổi) đang nằm trên võng, người đàn ông hét lớn: “Ẵm lấy thằng nhỏ”. Bác sĩ Ánh hoảng sợ lao tới ôm lấy cháu Phát. Bọn người kia xông tới giành đứa nhỏ trên tay bác sĩ Ánh. Một người phụ nữ lấy bịch ớt tươi được nghiền nát pha với nước đổ lên người và bôi lên mặt bác sĩ.
 
Bằng mọi cách lúc này phải bảo vệ cháu bé, bà Ánh khom người ôm chặt Phát trong lòng, vùng thoát khỏi năm người dữ tợn kia, chạy ra phòng vệ sinh phía sau nhà. Sau khi bác sĩ Ánh bảo vệ cháu Phát thoát khỏi vòng vây, năm người kia quay qua chị Vy túm tóc, vật chị xuống nền nhà dùng lưỡi lam rạch mặt, da đầu, vành tai. Có hơn sáu vết rạch trên mặt và đầu chị Vy. Chúng còn đạp đá túi bụi, lấy ớt nát trộn nước đổ lên người nạn nhân.
 
Vừa lúc này, con nuôi của bác sĩ Ánh tên Nguyễn Thị Phương Linh (18 tuổi) đang cắt rau ở phía sau nhà, nghe có chuyện lật đật chạy lên. Sẵn con dao cắt rau trên tay, em quơ dọa nhóm người kia thả chị Vy ra. Bọn chúng đành ngừng tay và lớn giọng hù doạ: “Mày mà báo công an thì tao giết mày”, sau đó lên xe bỏ đi.
 
Tại hiện trường, chị Vy ngất lịm, máu chảy bê bết cùng với ớt tươi dính đầy nền nhà. Hàng xóm chạy đến đưa mẹ con chị đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đặng Thùy Trâm.
 
Bác sĩ dũng cảm cứu cháu bé 

Vết thương trên người chị Vy.

 
Sáng 13/7/2009, tại khoa ngoại Bệnh viện Đặng Thùy Trâm, sức khỏe hai mẹ con chị Vy đã đỡ hơn trước. Trên cánh tay cháu Phát vẫn còn nhiều vết bầm tím. Nhìn đứa trẻ kháu khỉnh mới hơn hai tháng tuổi bị thương do đám người lớn vô lương tâm gây ra, ai cũng thấy đau lòng.
 
Bà Cao Thị Kiệp - bà ngoại cháu Phát - nói: “Mấy ngày trước, vì bị đau ở tay nên cháu Phát không ngủ, khóc suốt đêm. Còn con Vy thì một phần bị những vết rạch trên mặt và đầu, khắp lưng và bụng nên mỗi lần ngồi dậy rất khó khăn...”.
 
Qua điều tra ban đầu được biết, ông Nguyễn Trí Dũng (50 tuổi, ngụ xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ), thầy thuốc Đông y, có vợ là bà Trinh, sinh được ba người con gái. Vài năm trở lại đây, ông Dũng và vợ hay lục đục cãi cọ.
 
Trong lúc buồn chán, ra đường giải khuây, ông Dũng gặp chị Huỳnh Thị Hồng Vy. Dần dần tình cảm giữa hai người phát sinh và kết quả là chị Vy mang thai. Ông Dũng và Vy cùng quyết định giữ thai, nuôi nấng đàng hoàng, nhưng ngược lại ông Dũng phải đối mặt với gia đình mình.
 
Khi chị Vy mang thai được bảy tháng, ông Dũng đưa mẹ con chị đến nhà bác sĩ Nguyễn Thị Đề Ánh nhờ bác sĩ cho tá túc và chăm sóc trong thời gian trước và sau khi sinh.
 
Cũng thời gian này, biết chồng có quan hệ với người phụ nữ khác có con, bà Trinh bỏ vào TP. Hồ Chí Minh ở với người  thân, nhưng “máu hoạn thư” luôn ấm ức trong người bà.
 

Cháu Phát nằm viện với mẹ.

Bà Kiệp cho biết, khoảng tháng 4/2009, có hai phụ nữ xuống nhà bà ở thôn Khánh Bắc, xã Phổ Vinh, tự xưng là vợ ông Dũng. Tại đây, họ đã xông vào đánh bà Kiệp và chị Huỳnh Thị Hồng Lý - con gái bà Kiệp.
 
Tuy bà Trinh ở TP HCM nhưng vẫn thuê người truy lùng nơi ở của mẹ con chị Vy. Biết chị Vy đang ở nhà bác sĩ Ánh, bà Trinh cho người nghiên cứu ngõ ngách, lối vào để ra tay. Bà Trinh có cho người nhắn lại mẹ con chị Vy sẽ về “xử”.
 
Sau khi tổ chức đánh mẹ con chị Vy, bà Trinh bỏ trốn vào TP HCM. Công an huyện Đức Phổ đã vận động và ngày 12/7, bà Trinh từ TP HCM về Công an huyện Đức Phổ đầu thú.
 
Nhân dân thị trấn Đức Phổ hoan nghênh bác sĩ Nguyễn Thị Đề Ánh đã dũng cảm, bất chấp nguy hiểm giành giật cháu bé hơn hai tháng tuổi trong tay bọn người hung ác. Bác sĩ Nguyễn Thị Đề Ánh được người dân trong huyện Đức Phổ biết đến là một lương y luôn làm việc thiện. Từ trước đến giờ bà đã giúp rất nhiều bệnh nhân nghèo, hoàn cảnh khó khăn, trẻ lang thang. Điển hình như em Nguyễn Thị Phương Linh (18 tuổi) bị bỏ rơi từ hai tháng tuổi, bà đem về nuôi nấng cho đến bây giờ và hiện đang sống với bà.
 
Theo Công an TP HCM
phuoclong