Hoang mang tin đồn nhiều trai làng... dính HIV

GiadinhNet - Trong thời gian chị H về quê ở, nhiều thanh niên trong làng thường hay trêu ghẹo H nên sau khi H chết, người dân xã này đã rộ lên tin đồn H bị nhiễm HIV/AIDS.

Mặc dù cơ quan chức năng đã khẳng định chị N.T.H (SN 1985) trú tại xã Ngư Thủy Bắc (Lệ Thủy – Quảng Bình) bị chết do mang bệnh dịch hạch nhưng trong thời gian vừa qua, nhiều thanh niên trong xã này vẫn hoang mang trước tin đồn chị H chết là vì HIV/AIDS…

Nguyên nhân dẫn đến tin đồn này là sau 8 năm đi làm ăn ở trong Nam, chị H trở về quê một mình (trong thời gian làm ăn ở miền Nam chị H đã lấy một người chồng quê ở Bình Phước) sau đó chị chết. 

Trong thời gian đó, nhiều thanh niên trong làng thường hay trêu ghẹo nên sau khi chị H chết, người dân xã này đã rộ lên tin đồn chị ta bị nhiễm HIV/AIDS.

Chính vì vậy nên nhiều người dù đã có vợ rồi nhưng khi nhỡ buông lời trêu ghẹo H thì cũng bị quy nạp là đã từng quan hệ với H do đó nhiều người thân cũng như hàng xóm láng giềng đều xa lánh họ. Cá biệt nhiều người còn bị vợ, con… “cạch mặt”.

Trước sự bất ổn về tâm lý như vậy, nhiều  đoàn thể, chính quyền địa phương đã vào cuộc để vận động trấn an dư luận tuy nhiên việc H có HIV/AIDS hay không đó còn là dấu hỏi lớn và nhiều người dân ở xã này chưa thực sự hiểu hết về căn bệnh thế kỷ nên hiện tại tin đồn này đang bị lan rộng.

Ông Trần Tiến Bền, Chủ tịch UBND xã Ngư Thuỷ Bắc cho biết: Hiện tại các đoàn thể trên địa bàn xã Ngư Thủy Bắc cũng đã vận động những người lỡ “trêu ghẹo” H đi xét nghiệm HIV/AIDS ở Trung tâm phòng chống HIV/AIDS là cách tốt nhất để chứng minh mối quan hệ trong sáng, đồng thời xoá tan nghi kỵ, ổn định đời sống gia đình. Tuy nhiên một điều đáng lo lắng đó là việc nhiều thanh niên đã lên đường vào Nam làm việc sau tết Nguyên Đán 2010. Nếu H bị HIV/AIDS thì đây chính là điều đáng lo ngại nhất.
 
Vĩnh Quý
vietanh