Hoang tàn sau vụ cháy sập nhà 5 tầng ở Hà Nội
GiadinhNet - Ngôi nhà 5 tầng khung sắt trở thành đống sắt vụn, những căn nhà liền kề cũng ảnh hưởng, cuộc sống của nhiều người dân bị đảo lộn.
Vụ cháy lớn tại số nhà 112 - 114 trên đường Âu Cơ (Tây Hồ - Hà Nội) hôm 11/3 đã khiến căn nhà 5 tầng đổ sụp và ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân xung quanh. Sau hai ngày sơ tán, ăn cơm quán và ngủ vỉa hè, các hộ dân đã trở về nhà để dọn dẹp và khắc phục hậu quả sau đám cháy. Tuy nhiên, đến thời điểm này, vẫn chưa xác định được nguyên nhân và thiệt hại do đám cháy gây ra. Dưới đây là những hình ảnh PV GiadinhNet ghi lại sáng 13/3.
![]() |
|
Ngôi nhà năm tầng khung sắt đồ sộ biến thành đống sắt vụn |
![]() |
|
Những gì còn lại qua khung cửa gỗ bị cháy của ngôi nhà kế bên |
![]() |
|
Ngọn lửa bốc cao thiêu trụi cửa sổ, làm nứt nẻ và ám khói đen lên tường các nhà liền kề |
![]() |
|
Tầng hai nhà cụ Lê Thị Kỳ (80 tuổi) sập mái ngói nhưng vẫn chưa được khắc phục, gây nguy hiểm cho các thành viên trong gia đình |
![]() |
|
Trong phòng có tủ, giường, ti vi,.. nhưng giờ chỉ còn là đống gạch vụn |
![]() |
|
Tại nhà số 110, trần nhà tầng 2 bị cháy xém. Rất may, các thành viên trong gia đình đã kịp thời sơ tán |
![]() |
|
Quạt và điều hòa biến dạng do ngọn lửa thổi vào qua cửa sổ |
![]() |
|
Do hơi nóng của đám cháy, tường những ngôi nhà xung quanh bị nứt vỡ |
![]() |
|
Đám cháy làm tê liệt hệ thống đường dẫn nước của các hộ dân |
![]() |
|
Cụ Lê Thị Kỳ chưa hết bàng hoàng khi kể về đám cháy. Cụ hài hước nói: “May mà tôi vẫn còn hai cái giường để ngủ” |
![]() |
|
Ba ngày sau đám cháy, cuộc sống của nhiều hộ dân xung quanh vẫn còn bị xáo trộn |
Diệu Hương – Minh Khuê










