Học cười và nói cảm ơn

GiadinhNet - “Không có nghề nào nhân đạo bằng nghề cứu người, nhưng cũng không có nghề nào vô nhân đạo bằng nghề y nếu thiếu đạo đức”.

Đây là câu nói mở đầu cho phần phát biểu của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khi khai mạc lớp tập huấn kỹ năng giao tiếp, thực hiện quy tắc ứng xử, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh dành cho cán bộ của ngành y tế hôm 27/3.
 
Bộ trưởng Bộ Y tế cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng hiện nay, dù chỉ có một số ít cán bộ ngành y khi tiếp xúc với người bệnh cũng như người nhà của họ có thái độ chưa đúng mực. “Con sâu làm rầu nồi canh” đã tạo ra ấn tượng không tốt, làm méo mó hình ảnh tốt đẹp của người thầy thuốc. Nhưng cũng có không ít cán bộ ngành y bị chê chỉ vì chưa biết cười, ít nói cảm ơn...

Thực tế cho thấy, chưa bao giờ người dân lại đòi hỏi nhân viên y tế phải nâng cao y đức như lúc này. Đôi khi, đó cũng chỉ đơn giản là cử chỉ thân thiện, hay nụ cười và tác phong trong công việc.

Không chỉ dừng lại ở mục tiêu như trên, Bộ Y tế tiến hành tập huấn là nhằm thay đổi được suy nghĩ của y bác sĩ, nhân viên bệnh viện theo hướng luôn coi người bệnh là khách hàng, là người đem đến thu nhập cho mình và cần phải chăm sóc chu đáo. Sự thay đổi này phải từ đội ngũ trông giữ xe, bảo vệ bệnh viện đến điều dưỡng, bác sĩ.

Thời gian tới, Bộ Y tế sẽ lần lượt tổ chức 9 buổi tập huấn tương tự cho cán bộ chủ chốt của các bệnh viện. Các bác sĩ, điều dưỡng sẽ được nghe các bài tham luận về kỹ năng giao tiếp, ứng xử, nâng cao đạo đức nghề nghiệp. Cụ thể, nhân viên y tế cần có thái độ lịch sự, hòa nhã, động viên, an ủi, tôn trọng người bệnh cũng như gia đình họ. Đồng thời thực hiện khẩu hiệu "Bệnh nhân đến đón tiếp niềm nở, bệnh nhân ở, chăm sóc tận tình, bệnh nhân về, dặn dò chu đáo".

Trong công việc hàng ngày, với áp lực luôn thường trực, một số nhân viên y tế cũng vì thế mà có lúc quên 12 điều y đức của ngành. Thế nên, tập huấn là rất cần thiết, để nhắc nhở cán bộ ngành y về y đức, về sứ mạng cao quý của mình nhưng cũng rất có thể gây ra thảm họa, tự biến mình thành người thiếu lòng nhân, thậm chí là độc ác.

Y đức là việc lớn, đòi hỏi mỗi y bác sỹ phải cố gắng hết mình, trong cả cuộc đời làm nghề. Nhưng đôi khi, việc lớn lại xuất phát từ hành động nhỏ là luôn ghi nhớ tác phong, thái độ văn minh, lịch thiệp, nở một nụ cười, nói lời cảm ơn với người bệnh là đủ.
 
Sông Hồng
hatrangthuctap