Học sinh 3 tuổi sặc cháo tử vong

Giadinh.net - Cháu bé được đưa đến bệnh viện trong tình trạng toàn thân tím tái, tim ngừng đập, phổi không hoạt động. Các bác sĩ tại bệnh viện đã cố gắng hết mức có thể nhưng đã muộn...

Bà Mạc Thị Ngọc, Phó phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thanh Hóa cho biết: Một cháu bé 3 tuổi, ở Trường mầm non Tân Phú Khang, phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa bị sặc cháo trong giờ ăn tại lớp đã tử vong. Trường mầm non Tân Phú Khang là trường tư thục mới được thành lập.

Trường mầm non Tân Phú Khang.

 
Nạn nhân là cháu Vũ Ngọc Dũng, trú ở phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa. Bà Mạc Thị Ngọc cho biết: Vào khoảng 15h15' ngày 6/12/2009, trong lúc cô giáo Lê Thị Hoa Mai, giáo viên Trường mầm non Tân Phú Khang cho cháu Dũng ăn cháo, không may cháu bị sặc.
 
Sau khi sơ cứu tại chỗ không có kết quả, các cô giáo đã đưa cháu Dũng đi Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực cấp cứu. Ngày 8/12/2009, cháu Dũng được chuyển ra Bệnh viện Nhi TƯ nhưng đến tối 9/12/2009, cháu Dũng được bệnh viện trả về gia đình và tử vong.
 
Buổi chiều ngày 10/12/2009, Trường mầm non Tân Phú Khang đã báo cáo với Phòng Giáo dục và Đào tạo việc cháu Dũng đã tử vong. Cũng theo bà Mạc Thị Ngọc, trong quá trình xảy ra sự cố, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã thường xuyên nắm bắt tình hình và khi cháu Dũng tử vong, Phòng đã cùng lãnh đạo UBND, Hội Chữ thập đỏ TP Thanh Hóa và lãnh đạo nhà trường đã đến chia buồn, thắp hương phúng viếng cháu Dũng, hỗ trợ gia đình nạn nhân 2.000.000 đồng.
 
Chiều 11/12/2009, tại Bệnh viện đa khoa Hợp Lực, bác sĩ Nguyễn Thanh Vân, Giám đốc Bệnh viện cho biết: “Cháu Dũng được đưa đến bệnh viện trong tình trạng toàn thân tím tái, tim ngừng đập, phổi không hoạt động. Các bác sĩ đã hô hấp nhân tạo, tim có nhịp đập, cháu thở được. Chúng tôi tiếp tục cho hút di vật đường thở, đặt nội khí quản, cho thở ôxy và dùng thuốc. Thể trạng của cháu rất yếu. Sau đó cháu Dũng đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên...”.
 
Trao đổi thêm với chúng tôi, bác sĩ Nguyễn Thanh Vân nói: Trường hợp bị sặc cháo, phải xử trí giống như đối với người chết đuối, ngay lập tức phải dốc ngược nạn nhân, vỗ mạnh vào người cho nước và dị vật bật ra ngoài thì mới có hiệu quả cao. Trường hợp cháu Dũng, khi cháu được đưa đến Bệnh viện đa khoa Hợp Lực, chúng tôi đã cố gắng đến mức có thể nhưng đã muộn.             
 
 Ngọc Diệp 
phuoclong