Học sinh “nói chuyện” với nhau bằng hung khí

Trong những ngày qua, khi mà dư luận và các cơ quan chức năng đang phải “đau đầu” trước thực trạng “bạo lực” tuổi vị thành niên thì tại thành phố Hồ Chí Minh lại tiếp tục xảy ra một vụ thanh toán nhau bằng hung khí giữa hai nhóm học sinh quận 1 và quận 8.

Náo loạn đường đua
 
Sân Thống Nhất ngày thi đấu cuối cùng của giải vô địch điền kinh các nhóm tuổi TP HCM (15/11/2009). Lẫn trên khán đài A là hơn một trăm cổ động viên (CĐV) và vận động viên (VĐV) các lứa tuổi đang ngồi xem và chuẩn bị thi đấu. Lúc này, không ai quan tâm đến hai nhóm CĐV quận 1 và quận 8 đang ngồi cạnh nhau ở các hàng ghế trên cao.
 
Ngay khi phát hiện đối thủ “bắn tin” sẽ không cho ra khỏi sân, lập tức từ hàng ghế nhóm cổ động viên quận 1, một thiếu niên ra tay gây hấn trước. Tức thì nhóm CĐV quận 8 khoảng 7 - 8 đối tượng đứng bật dậy khỏi ghế. Bằng những động tác nhanh gọn, chứng tỏ đã có sự chuẩn bị từ trước, các thành viên rút hung khí lao vào nhau làm khán đài náo loạn. Một CĐV quận 8 bị chém trọng thương.
 

Công an phường 6 đưa đối tượng đến hiện trường.

 
Lực lượng bảo vệ sân kịp thời có mặt. Cuộc ẩu đả vẫn diễn ra trên khán đài C cho đến khi lực lượng công an phường 6 đến hiện trường thì cuộc ẩu đả mới được dập tắt. Các đối tượng có liên quan gồm: Lê Chung Kh., Lâm Thanh Nh., Ngô Nguyễn V. (SN 1994) và Nguyễn Tấn T., Phạm Trương Minh V., Huỳnh Bửu L. (cùng SN 1996, ngụ Q.8) đã bị tạm giữ cùng hai con dao ngắn, một mã tấu cùng một ống tuýt sắt.
 
Không còn là chuyện trẻ con
 
Điều khiến mọi người bất ngờ là hầu hết các đối tượng từ thủ phạm đến nạn nhân đều là những học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường. Đối tượng có liên quan đến vụ hỗn chiến được mời về công an phường sau đó là Nguyễn Duy Ph. (SN 1996, học sinh Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 1). Nạn nhân bị chém trọng thương là Huỳnh Bửu L. (SN 1996, ngụ Q8).
 
Theo lời khai của một thành viên trong nhóm CĐV quận 1 thì xuất phát điểm của vụ việc này là mâu thuẫn cách đây hơn một tháng. Do phát hiện một VĐV quận 8 buông lời trêu ghẹo bạn gái mình nên Phạm Văn H. (CĐV quận 1) đã “bắn tin” cảnh cáo. Sau khi ngấm ngầm thách thức nhau, cả hai đã rủ rê thêm bạn bè đến sân vận động Thống Nhất phô trương lực lượng. Và sự việc đã diễn ra trên khán đài mà nếu như không có sự can thiệp kịp thời thì hậu quả thật khôn lường.
 
Trực tiếp có mặt trên sân Thống Nhất ngày hôm ấy, một vị lãnh đạo Liên đoàn điền kinh thành phố đã cho biết: “Đây là sự việc rất bất ngờ cho thấy các đối tượng đã có sự chuẩn bị khá chu đáo. Tại buổi họp giao ban ngày 16/1, chúng tôi cũng đã báo cáo sự việc này. Sau khi có kết quả điều tra của công an, nếu thấy có sự liên quan với các VĐV, chúng tôi sẽ đề xuất mức kỷ luật thật nghiêm khắc”.
 
Do các đối tượng bị tạm giữ hầu hết nằm trong độ tuổi vị thành niên nên sau khi tiến hành các thủ tục cần thiết, công an quận 10 đã cho gia đình  bảo lãnh về giáo dục. Ngày 17/1, thêm hai đối tượng khác bên nhóm quận 1 đã được CAQ10 triệu tập lên lấy lời khai.  Hiện vụ việc vẫn đang được CA quận 10 tiếp tục điều tra.
 
Theo Công an TP HCM
phuoclong