Học sinh trả người đánh rơi gần 10 triệu đồng
Chiều 17/3, tại trụ sở Công an phường Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), em Nguyễn Nhật Minh, học sinh lớp 11B4, trường THPT Trần Phú-Hoàn Kiếm đã trao tận tay chị Lê Thị Thanh Huyền - Cán bộ Công ty Lữ hành Sài Gòn Tourist - chiếc túi và toàn bộ tiền mặt cùng nhiều giấy tờ quan trọng.
Theo em Nguyễn Nhật Minh, trên đường đến trường trưa 17/3, em đã nhặt được chiếc túi rơi gần cổng trường với nhiều tài sản bên trong. Sau khi chờ nhưng không thấy ai quay lại tìm, Minh đã đem chiếc túi nộp lại cho Ban giám hiệu nhà trường.
![]() |
|
Chiếc túi cùng nhiều tài sản được bàn giao cho Công an phường Tràng Tiền để trả lại người bị mất |
Bà Trần Thị Hải Yến - Phó Hiệu trưởng trường THPT Trần Phú (quận Hoàn Kiếm) - cho biết, nhà trường đã kiểm tra tài sản bên trong túi bao gồm hơn 8,6 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều loại tiền nước ngoài. Ngoài ra, trong túi còn rất nhiều giấy tờ, chứng minh thư, giấy phép lái xe, chìa khóa xe máy cùng nhiều loại thẻ tín dụng…
Toàn bộ tài sản được niêm phong và bàn giao lại cho Công an phường Tràng Tiền. Tại đây, sau khi xác minh được người đánh rơi tài sản, công an phường đã báo cho bà Lê Thị Thanh Huyền đến nhận lại toàn bộ giấy tờ, tiền mặt…
Bà Lê Thị Thanh Huyền cho biết, việc sớm tìm lại được tài sản cùng nhiều giấy tờ quan trọng khiến bà rất bất ngờ và xúc động. Được biết, gia đình em Minh có bố mẹ là cán bộ viên chức, bố vừa nghỉ hưu, còn có em nhỏ. Minh cho biết đây là việc tốt mà bất cứ ai cũng nên làm.
Theo bà Trần Thị Hải Yến, Nguyễn Nhật Minh sẽ được tuyên dương trước tập thể học sinh giáo viên toàn trường.
Theo ANTĐ
