Hồi âm bài “Một doanh nghiệp “băm nát” di tích Yên Tử”: Chính quyền "né" doanh nghiệp
Giadinh.net - Sau khi Báo GĐ&XH đăng tải các bài viết phản ánh việc Cty Tùng Lâm “băm nát” cảnh quan khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử, tòa soạn nhận được rất nhiều ý kiến bức xúc của độc giả về hành vi này. GĐ&XH xin trích đăng...
Cần phải đình chỉ ngay công trình vi phạm
Là một người làm trong lĩnh vực quản lý văn hoá cho nên tôi rất quan tâm đến vấn đề báo nêu. Tôi được biết chủ đầu công trình lý giải cho hành vi sai phạm rằng: “Các công trình sẽ làm cho cảnh quan di tích đẹp hơn, khang trang hơn”. Đây là sự lấp liếm. Bởi lẽ, giá trị của lịch sử, văn hoá, danh thắng nằm ở chính giá trị được bảo tồn nguyên trạng của nó. Tôi đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh, thị xã Uông Bí cần phải đình chỉ ngay hành vi xây dựng trái phép này.
Ngọc Tuấn (Ba Đình, Hà Nội)
Chính quyền “né” doanh nghiệp
Thật khó hiểu đối với cách đùn đẩy trách nhiệm xử lý của các cơ quan quản lý nhà nước ở Quảng Ninh. Theo tôi, trách nhiệm trước tiên ở đây thuộc về UBND thị xã Uông Bí với tư cách là đơn vị quản lý trực tiếp, sau đó là trách nhiệm quản lý của các cơ quan quản lý về văn hoá, di tích. Tôi thấy thất vọng khi biết cơ quan có trách nhiệm tỉnh này đều “ngó lơ” và đùn đẩy trách nhiệm xử lý cho nhau.
Phạm Hưng (Hồng Bàng, Hải Phòng)
![]() |
|
Sau khi công luận lên tiếng, công trình tiếp tục được xây dựng, sắp hoàn thành. (Ảnh chụp ngày 07/12/2009). |
Đừng thờ ơ với sai phạm
Vì lợi ích kinh tế, vì những cách hiểu lệch lạc, thiển cận mà người ta đang chà đạp lên các giá trị văn hoá. Yên Tử là di tích được người dân cả nước biết đến, hướng về bởi giá trị lịch sử, văn hoá, danh thắng (nguyên bản) của nó. Tôi mong UBND tỉnh Quảng Ninh nhanh chóng có sự can thiệp để những giá trị này được bảo tồn.
Nguyễn Khánh (TP Hải Dương)
GĐ&XH (lược ghi)
Coi thường dư luận Ngày 7/12, Phóng viên Báo GĐ&XH quay lại suối Giải Oan, Yên Tử, quan sát thấy các công trình cầu và hệ thống ki ốt vẫn đang được chủ đầu tư là Cty Tùng Lâm tiếp tục gấp rút xây dựng. Vài chục công nhân vẫn đang tiếp tục thi công công khai, công trường ngổn ngang đất và đá. Đặc biệt, lòng suối Giải Oan đã được chủ đầu tư dùng máy xới tung.
