Hồi âm vụ “Cháu bé 3 tuổi bị bố dượng đánh nhập viện”: Anh Quang có xứng đáng là thầy giáo?
Giadinh.net - Lê Công Quang đã nhẫn tâm dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu cháu Nguyễn Hòa An (mới 3 tuổi, là con riêng của vợ) phải nhập viện... nhiều bạn đọc liên lạc với đường dây nóng của Tòa soạn bày tỏ sự phẫn nộ với thầy giáo này. Tòa soạn xin được trích đăng.
> Cháu bé 3 tuổi bị bố dượng đánh nhập viện
> Vụ"Bố dượng đánh con riêng 3 tuổi nhập viện": Người vợ xin tha
> “Cháu bé 3 tuổi bị bố dượng đánh nhập viện”: Nạn nhân hoảng loạn, hung thủ vô can(?)
> Vụ"Bố dượng đánh con riêng 3 tuổi nhập viện": Người vợ xin tha
> “Cháu bé 3 tuổi bị bố dượng đánh nhập viện”: Nạn nhân hoảng loạn, hung thủ vô can(?)
Sau khi Báo GĐ&XH (số 147, và số 148) có bài phản ánh về việc anh Lê Công Quang (giáo viên Trường Tiểu học xã Quảng Hùng, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) dùng mũ bảo hiểm đánh cháu Nguyễn Hòa An (3 tuổi, con riêng của vợ anh Quang) phải nhập viện với nhiều vết thương trên đỉnh đầu, nhiều bạn đọc liên lạc với đường dây nóng của Tòa soạn bày tỏ sự phẫn nộ với thầy giáo này. Tòa soạn xin được trích đăng.
![]() |
|
Trong bệnh viện, cháu An vẫn sợ và khóc hoảng loạn. |
Hành vi của anh Quang phải bị trừng phạt nặng
Tôi đọc Báo GĐ&XH mà thấy nhói đau và thấy thương cháu Hoà An thật nhiều. Tôi cho rằng hành vi của anh Quang phải bị trừng trị thật nặng. Chỉ vì một chút ghen tuông mà thầy giáo này đang tâm dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu và khắp trên người cháu bé mới 3 tuổi là không thể chấp nhận được.
Thiết nghĩ, luật pháp cần tăng khung hình phạt và phải xét xử nghiêm minh những vụ việc tương tự như vậy.
Nguyễn Hồng Nhung (Xã Nga Giáp, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa)
Mong cháu An sớm bình phục
Tội nghiệp cháu Hoà An quá, cháu đã biết gì đâu mà bị đối xử như vậy. Là giáo viên dạy tiểu học nhưng anh Quang có hành động nhẫn tâm ấy thì liệu anh ấy còn xứng đáng đứng trên bục giảng nữa không? Tôi cũng không hiểu sao mẹ cháu Hoà An lại có thể chấp nhận một người chồng nhẫn tâm ấy. Nếu chị Hòa thực sự thương con thì không thể để tình trạng đó tái diễn nhiều lần như vậy.
Mong rằng bé Hoà An sớm bình phục.
Nguyễn Thị Hà (Thị trấn Sao Đỏ, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương)
Tôi thực sự bức xúc
Nhìn gương mặt cháu An đang co rúm lại vì hoảng sợ tôi không thể cầm được nước mắt. Tôi thực sự thấy bức xúc và giận anh Quang. Mặc dù cháu An bị hành hung rất nghiêm trọng, nhưng tôi thực sự thấy khó hiểu là tại sao chị Hòa lại còn bênh vực cho chồng?
Nếu tôi là mẹ cháu An, tôi sẽ bỏ lại tất cả những gì liên quan đến người chồng độc ác ấy. Cháu An còn quá bé, ngây ngơ vậy mà vẫn bị người lớn đối xử tàn nhẫn như thế.
Mong sao cháu bé sớm được sống trong sự bình an, yên ấm và không bị kẻ bạo ác kia đối xử tệ bạc.
Trần Minh Hoàng (Xóm 6, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội)
Cháu An thật đáng thương
Tôi cũng có con nhỏ bằng tuổi bé Hoà An, một con muỗi cắn cháu cũng khiến tôi thấy xót xa chứ đừng nói đến việc ai đó làm đau cháu. Vậy mà anh Quang vẫn nhẫn tâm dùng mũ bảo hiểm để hành hung cháu An.
Theo tôi, nếu không nghiêm trị người cha dượng hung ác kia thì ai sẽ bảo đảm những tấm bi kịch tương tự không xảy ra lần nữa với cháu. Để đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật, tôi mong rằng các cơ quan chức năng của tỉnh Thanh Hóa cần sớm vào cuộc điều tra và xử lý nghiêm hành vi của anh Quang.
Bùi Thị Liễu (Trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội)
GĐ&XH (tổng hợp)
