Hồi hộp truy tìm "chủ nhân" bào thai trong bụng bé gái
GiadinhNet - Bi hài việc truy tìm "chủ nhân" của bào thai trong bụng bé gái vì lối sống buông thả; gã bác họ đồi bại hai lần cưỡng hiếp cháu gái đến mang thai; và tội ác tày trời của gã bác ruột với cháu gái trong cơn say là những câu chuyện đau lòng do những kẻ háo sắc dục gây ra.

Thấy con gái có nhiều biểu “một cách đáng ngờ”. Đưa đi khám, kết quả siêu âm cho thấy Hương đã mang thai được khoảng 24 tuần.
Được biết trong những lần tụ tập chơi bời và nhậu nhẹt cùng, cô bé lần nào cũng uống nhiệt tình “tới bến". Cô bé thừa nhận đã từng “quan hệ, nhưng quan hệ với bao nhiêu người thì lại… không nhớ hết. Cô chỉ nhớ được một lần duy nhất còn tỉnh táo, đã tự nguyện “hiến dâng” cho Phương.
Qua giám định, ngày 14/3/2013, cơ quan giám định kết luận Phương chính là cha đẻ của đứa bé.
Xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Tòa tuyên phạt bị cáo 3 năm tù giam, buộc bồi thường tiền dưỡng thai, sinh đẻ, bồi thường danh dự cho nạn nhân gần 20 triệu đồng. Ngoài ra, hàng tháng Phương còn phải có nghĩa vụ cấp dưỡng cho đứa con đến tròn 18 tuổi với khoản tiền bằng 1/2 mức lương tối thiểu nhà nước quy định.
Vợ đang trong thời gian ở cữ, thấy bí bách trong người, thấy cháu Hoa, con gái cô em họ (SN 1997) vốn dĩ là một bé gái xinh xắn, phổng phao đang nằm ngủ trong buồng, ham muốn đê hèn trỗi dậy, Yến đã dùng sức lực đè lên cưỡng hiếp cô cháu gái tội nghiệp.
Do không thể chống cự lại được hành động quá mạnh mẽ của người đàn ông khỏe mạnh hơn hẳn mình về sức vóc, Hoa đành nằm im phục tùng. 3 ngày sau, Yến lại lần mò sang ép cháu bé quan hệ thêm lần nữa.
Cho con đi khám vì thấy nhiều biểu hiện lạ, chị Thủy choáng váng không tin ở tai mình khi kết quả cho thấy thai nhi quá lớn tới 21 tuần. Đau xót hơn khi biết "tác giả" bào thai trong bụng cô bé không ai khác lại chính là người anh con nhà bác ruột mình.
Ngày 30/3, tại cơ quan điều tra huyện Sóc Sơn, Trần Xuân Yến đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Nhậu say về làm chuyện người lớn với cháu ruột

Anh T.H.H. (cha cháu T.) đi làm về nghe tiếng khóc của con nên chạy sang nhà Hòa bế con về. Nghe con thuật lại sự việc, anh H. trình báo với cơ quan chức năng và Hòa bị bắt ngay sau đó.
