Hơn 126 năm tù cho nhóm côn đồ hung hãn

Chỉ vì có mâu thuẩn, các đối tượng đã dùng mã tấu, dao tìm nhau để thanh toán dẫn đến một người bị tử vong.

> Hỗn chiến vì nhìn "đểu"
> Một thanh niên chết sau vụ hỗn chiến
> Hỗn chiến tiệm net vì con mê điện tử
> Lần theo những vụ thanh toán của giang hồ đất Cảng
 
Chiều 1/9, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt kẻ chủ mưu trong vụ này là Nguyễn Văn Thành (SN1974, trú 169 Trần Nguyên Hãn, Nha Trang) mức án 20 năm tù, Nguyễn Minh Hưng (SN1985) 16 năm tù, Nguyễn Quốc Huy (SN1984) 15 năm tù, Lê Thanh Phương (SN1986), Nguyễn Minh Hải (SN1982) mỗi bị cáo 12 năm tù, Lê Nam Tiến (SN1973) 8 năm tù, Nguyễn Hoàng Khánh (SN1985), Phạm Xuân Hoàng (SN1974), Huỳnh Phước Nguyên (SN1988), Võ Tấn Phi (SN1983), Nguyễn Thị Thu Vân (SN1978) mỗi bị cáo 7 năm tù, Nguyễn Phạm Tân Thanh (SN1991) 5 năm tù cùng về tội giết người; Nguyễn Phi Mỹ (SN1982) 6 tháng 21 ngày tù, Lê Khắc Duy (SN1983, trú 24/3 Núi Một, Nha Trang), Nguyễn Huy Hoàng (SN1990) mỗi bị cáo 6 tháng tù cùng về tội không tố giác tội phạm.
 
Riêng Hải còn bị phạt 1 năm tù về tội cố ý gây thương tích buộc phải chấp hành 13 năm tù; Thanh còn bị phạt 1 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản buộc phải chấp hành là 6 năm tù. Đồng thời, toà còn buộc các bị cáo trong nhóm giết người phải liên đới bồi thường cho gia đình bị hại gần 60 triệu đồng. 

Các đối tượng trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn với nhóm của Long "đốm" (Nguyễn Phi Long) và nhóm Sơn "đen" (Huỳnh Ngọc Sơn) các bị cáo này đã tập hợp đồng bọn kéo đi thanh toán nhau. Khi đi đến đoạn đường Lê Thánh Tôn – Hùng Vương thì phát hiện Nguyễn Phi Cương, Nguyễn Phi Long, Nguyễn Văn Tình và Lê Thị Phương Trâm đi trên ba xe máy từ Bệnh viện tỉnh (thăm Nguyễn Phi Hải vừa bị nhóm này chém trước đó) về nên cả bọn đuổi theo vượt lên chặn đầu xe của nhóm anh Cương lại.

Anh Long, Cương thấy tình huống nguy hiểm nên vứt xe chạy bộ thì liền bị nhóm của Tiến, Thành ào lên bao vây, dùng hung khí đâm chém liên tiếp vào người anh Cương. Lúc này, anh Long chạy ngược về đường Hùng Vương cũng bị Phi, Khánh, Nguyên cầm mã tấu rượt chém 5 nhát vào người, còn Phương cầm mã tấu rượt chém vào lưng anh Tình rồi hô “rút về”. Sau khi nhóm Thành, Tiến bỏ chạy, anh Cương được mọi người đưa  ngay đi cấp cứu nhưng sau đó nạn nhân đã tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra, Tiến bảo Thành đi trốn một thời gian để Tiến ở nhà nhờ người lo việc êm rồi về… Khi thấy vụ án đã bị cơ quan điều tra phát hiện thì Thành, Hưng, Huy, Phi, Nguyên, Thanh, Hải, Khánh ra đầu thú.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng còn phát hiện Thanh có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của anh Nguyễn Kế Tường một chiếc xe honda trị giá gần 11 triệu  đồng mà Thanh nói mượn đi mua báo rồi đem cầm cho anh Hồ Quốc Trạng ở Vĩnh Phước lấy 8.000.000 đồng trả nợ tiền thua độ bóng đá.

Xét thấy hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng nên HĐXX đã tuyên phạt các mức án trên. Được biết trong vụ án này có một bị cáo là em ruột của một nguyên quyền giám đốc Sở Tư pháp, hiện là đại biểu quốc hội của tỉnh.
 
Theo VOV
phuoclong