Hơn 40 năm bị “đầu độc” bởi xăng
GiadinhNet - Đã hơn 40 năm, gần 50 hộ dân với 165 nhân khẩu tại thôn Yên Ninh, xã Công Bình, huyện Nông Cống (Thanh Hoá), phải sống trong tình trạng ô nhiễm xăng nghiêm trọng. Lúa trên đồng chết vì xăng. Nước sinh hoạt bốc mùi xăng. Hồ ao, kênh mương nhẫy váng xăng. Không khí hít thở của con người cũng nồng nặc mùi xăng…
|
|
|
Khoảnh đất bỏ trống vì nguồn nước bị nhiễm xăng của gia đình anh Tình ở thôn Yên Ninh. Ảnh: N.H |
Lúa chết, cây khô, người héo...
Có mặt tại thôn Yên Ninh vào những ngày giữa hè nắng như đổ lửa, PV Báo GĐ&XH tận mắt chứng kiến cảnh khổ cực của người dân nơi đây khi mùi xăng nồng nặc bốc lên do nắng nóng và tình trạng thiếu nước sạch ở mức báo động. Là nơi kinh tế còn khó khăn, hộ nghèo vẫn còn chiếm số đông, đời sống sinh hoạt của người dân còn bị đảo lộn do nguồn nước nhiễm xăng ngày càng lan rộng. Nhiều hộ đã bỏ xứ đi nơi khác làm ăn sinh sống.
Ông Nguyễn Văn Hạnh, Bí thư chi bộ thôn Yên Ninh cho biết, trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, Yên Ninh được chọn là nơi đặt kho xăng dầu trung chuyển vào tiền tuyến và sang Lào, do đơn vị H10 thuộc Cục xăng dầu quản lý, sử dụng. Trong chiến tranh kho xăng bị địch bắn phá, gây ra vỡ ống dẫn xăng và téc đựng xăng. Theo đó, xăng đã chảy ra như suối, ngấm vào lòng đất hơn 40 năm nay mà chưa có cách nào xử lý.
Anh Nguyễn Xuân Thủy, sống gần đồi xăng (kho xăng trước được đặt trên quả đồi của thôn Yên Ninh, nên người dân quen gọi đồi này là đồi xăng) bức xúc: “Gia đình tôi đã nhiều lần khoan giếng nhưng đều không dùng được do bơm lên, nước có mùi xăng nồng nặc, để lâu váng xăng nổi lên trên nên không dám dùng nước này. Nhà phải xây dựng một bể chứa nước mưa, giai đoạn nắng nhiều không có mưa thì thiếu nước trầm trọng”. Không chỉ gia đình anh Thuỷ mà các hộ khác cũng phải đi xuống dưới làng nằm cách xa đồi xăng, để xin nước gánh về dùng. Đời sống thiếu nước sạch vô cùng cực khổ.
Anh Thuỷ nhiệt tình dẫn chúng tôi đi từng hộ trong thôn, tận mắt nhìn và ngửi mới biết, nơi nào có nước là nơi đó có xăng. Từ vũng nước ngoài vườn, kênh ngoài ruộng, đến giếng nước ăn, nơi nào cũng có mùi xăng. Hộ chị Vũ Thị Sen đầu tư cả chục triệu đồng vào việc khoan giếng và xây bể lọc nước nhưng nước bơm lên có mùi xăng nặng không dùng được, cho vào bể lọc buổi sáng, buổi chiều váng xăng nổi đầy mặt bể. Bỏ cả đống tiền mong có nguồn nước sạch dùng nhưng đến giờ thì giếng nhà chị Sen “đắp chiếu”, bể trơ đáy. Nặng nề nhất thôn là hộ anh Nguyễn Thanh Tình, nhà nằm trên đồi xăng và cống Đá, nơi mà trước kia lượng xăng rò rỉ nhiều nhất. Muốn làm kinh tế thoát nghèo, anh Tình đầu tư vào trồng chè và cao su nhưng đào giếng xong để hút nước tưới thì lại gặp tình cảnh nước nhiễm xăng, thế là anh phải bỏ luôn cái giếng đó.
Dân mòn mỏi đợi chờ
Người dân Yên Ninh đã kiến nghị lên xã, xã kiến nghị lên huyện, huyện kiến nghị lên tỉnh. Các sở, ban ngành vào cuộc, nhưng cả chục năm nay, người dân nơi đây vẫn chịu cảnh sống chung với ô nhiễm xăng. Bí thư chi bộ Nguyễn Văn Hạnh bảo: “Hiện thôn có gần 50 hộ với 165 nhân khẩu, tình trạng ô nhiễm xăng đã diễn ra mấy chục năm nay, nhiều cuộc họp tiếp xúc cử tri cũng đã nêu tình trạng trên nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Dân trong thôn đang sống trong cảnh chờ đợi mòn mỏi”.
Theo người dân, mấy lần có các đoàn sở, ban, ngành về lấy mẫu nước rồi đi, nhưng đến nay vẫn không thấy kết luận. Người dân cứ phải dài cổ chờ kết luận về hướng giải quyết.
Còn ông Nguyễn Tuấn Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Công Bình cho hay, tình trạng ô nhiễm đã ở mức báo động, chính quyền xã cũng đã kiến nghị lên cấp trên và cũng đã có sự vào cuộc của các ban ngành, việc ô nhiễm nằm ngoài khả năng của xã, chỉ mong chờ sớm có sự giúp đỡ của cấp trên để người dân bớt khổ.
Được biết, trước đó vào ngày 12/3, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa đã về làm việc với địa phương và lấy mẫu nước đem đi kiểm tra, xác định vùng lan tỏa mức độ ô nhiễm xăng khoảng 10 ha, nhưng đến nay vẫn chưa thấy hồi âm về mức độ ô nhiễm nguồn nước. Tìm hiểu về thông tin trên, PV có cuộc trao đổi với ông Lê Hồng Tới, Phó phòng Tài nguyên Môi trường - huyện Nông Cống thì được biết: “Mẫu nước đã được Chi cục Bảo vệ môi trường mang đi kiểm tra đến nay chưa có kết quả”. Khi chúng tôi băn khoăn vì việc đã lấy mẫu gần 3 tháng sao chưa có kết quả thì ông Tới mới gọi cho ông Bùi Mạnh Tiến, Trưởng phòng Kiểm soát ô nhiễm – Chi cục Bảo vệ môi trường để hỏi. Ngay sau đó, ông Tới thông báo: “Kết quả có rồi, nhưng do bận nhiều việc quá nên anh ấy quên chưa gửi được”(?!).
Thật lạ, trong khi cả trăm người dân đang từng ngày mong ngóng kết quả để xem mức độ ảnh hưởng ô nhiễm như thế nào đối với nguồn nước thì vẫn có những cán bộ “quên” một bản kết luận đơn giản. Sự thờ ơ, chậm trễ trong cách làm việc của các cơ quan chức năng liệu có thể chấp nhận được khi mà người dân Yên Ninh hàng ngày, hàng giờ vẫn phải đối mặt với ô nhiễm, khổ cực?
|
“Trời nắng nóng ra gần cống Đá thì không tài nào thở được do mùi xăng bốc lên, gặp gió thổi ngược, gia đình tôi đã phải tá túc tạm thời bên nhà hàng xóm. Trước kia tôi có làm mấy sào lúa trồng gần kênh nhưng mỗi khi nắng gắt hơi xăng bốc lên còn trời mưa thì xăng ngấm từ đất chảy ra ruộng làm lúa chết nên ruộng phải bỏ hoang không canh tác nữa. Có khi cũng phải bỏ đi nơi khác sống thôi chú à, chứ cứ kiểu này thì chết”.
Anh Nguyễn Thanh Tình, nhà ở trên đồi xăng và cống Đá |
Ngọc Hưng