Hơn 450 cuộc đoàn tụ đầy cảm động trong ngày Vu lan

GiadinhNet - Có lẽ đây là mùa Vu lan cảm động nhất của hơn 450 gia đình có chồng, con đi xuất khẩu lao động sang Libya được về nước an toàn tính đến ngày 10/8. Những ánh mắt đợi chờ, nỗi niềm khấp khởi trong mong ngóng đã vỡ òa khi những người lao động lần lượt ra khỏi cổng an ninh, òa vào vòng tay của người thân nơi sảnh chờ Sân bay quốc tế Nội Bài chiều 10/8.

Hơn 450 cuộc đoàn tụ đầy cảm động trong ngày Vu lan 1

186 người lao động từ Libya đã an toàn về nước vào chiều 10/8. Ảnh: M.ANH

 
Hỗ trợ nóng mỗi lao động 1 triệu đồng

13h30 ngày 10/8, chuyến bay đầu tiên trong số 3 chuyến của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam đã đáp xuống Sân bay quốc tế Nội Bài, kết thúc hành trình đáng nhớ đưa 186 lao động được di tản từ Libya về nước. Gần 14h, thân nhân những người lao động trở về trên chuyến bay này đã có mặt tại sảnh chờ. Những ánh mắt ngóng trông như vỡ òa khi các lao động lần lượt bước ra từ cổng an ninh.

Có mặt từ sớm, ông Đỗ Văn Khanh, bố của lao động Đỗ Mạnh Cường (Thạch Thất, Hà Nội) đã không ngần ngại băng mình vào lối đi rồi ôm chầm lấy con. Ông Khanh và nhiều gia đình khác đã mong ngóng giây phút trùng phùng này từ lâu. “Cứ đến 7h tối là cả nhà mở tivi để xem thời sự, nắm tình hình, lúc nào bản tin cho biết chiến sự ở Libya đang diễn ra phức tạp thì trong nhà ai nấy đều lo âu buồn não. Biết tin Cường sẽ về, hôm nay cả nhà tôi dậy sớm chuẩn bị để lên sân bay đón con. Giờ thấy con bằng da bằng thịt, vẫn khỏe mạnh là gia đình tôi vui lắm rồi”, ông Khanh nói.

Ông Khanh cho biết, con trai ông đi xuất khẩu lao động từ tháng 10 năm ngoái, tính đến nay là tròn 10 tháng. Mặc dù anh Cường đang còn thời gian hợp đồng nhưng nay ông Khanh chả cần biết thiệt hơn, chỉ biết con trai trở về khỏe mạnh là ông vui. Ông bảo: “Với tôi, còn người là còn của. Đêm nay, có lẽ là cái đêm Vu lan trùng phùng đầy ý nghĩa của cả gia đình tôi và hàng trăm gia đình khác có người thân về nước trong đợt này”.

Cùng niềm vui khi đặt chân về quê nhà như anh Đỗ Mạnh Cường là 183 lao động khác của Công ty Vinamec đang làm việc cho nhà thầu là Công ty Huyndai Engineerning (HEC, Hàn Quốc). Ông Nguyễn Việt Hải, Giám đốc điều hành Công ty Vinamec cho biết, chuyến bay ngày 10/8 đưa tổng cộng 186 người lao động từ Libya trở về Việt Nam. Trong số này có 184 người lao động Việt Nam do Công ty Vinamec cung ứng và 2 cán bộ người Hàn Quốc của nhà thầu. Công ty Vinamec đã bố trí 4 xe ô tô loại 45 chỗ ngồi để chở các lao động từ sân bay Nội Bài về các bến xe. Từ đây, họ tự bắt xe về quê. Bước đầu, doanh nghiệp hỗ trợ cho các lao động là 1 triệu đồng/người.

Có mặt đón các lao động trở về từ Libya chiều 10/8 có lãnh đạo Bộ LĐ,TB&XH, Cục Quản lý lao động ngoài nước và chủ các doanh nghiệp liên quan. Theo nguồn tin của PV Báo GĐ&XH, số lao động còn lại sẽ về nước từ ngày 12-14/8 tới. Như vậy, tính đến chiều 10/8 đã có hơn 450 lao động Việt Nam từ Libya về nước an toàn.
 
Nhiều lao động đã từng di tản khỏi Libya năm 2011
 
Số lao động nêu trên nằm trong tổng số 682 lao động Việt Nam đang làm việc theo hợp đồng với HEC tại một dự án mang tên “Gubba Housing Project” ở tỉnh Gubba, Libya. Các lao động này đã được sơ tán khỏi Libya từ ngày 7/8 trên 4 chuyến bay của Hãng hàng không Ai Cập. Tiếp đó, họ được bố trí về Hà Nội trên 3 chuyến bay mà HEC thuê trọn gói của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam. Số chuyến bay này được triển khai từ ngày 9-11/8 với tần suất một chuyến/ngày. Trước đó, Chính phủ Ai Cập đã đồng ý cho phép người mang quốc tịch Việt Nam quá cảnh tại sân bay Cairo tối đa 72 giờ để chờ máy bay về nước thay vì 12 giờ như quy định.

Các chủ doanh nghiệp có người lao động về từ Libya đợt này cho biết, thời gian đầu sẽ tập trung mọi nguồn lực để đưa người về an toàn. Sau đó, mỗi lao động được hỗ trợ ngay 1 triệu đồng để làm lộ phí về quê. Các bước hỗ trợ tiếp theo sẽ tùy từng đối tượng, bởi có lao động đã làm việc được một nửa thời gian hợp đồng, nhưng có người chỉ mới làm việc được 7 tháng. Phần lớn chủ các doanh nghiệp xuất khẩu có lao động phải về đợt này đều áp dụng chung chính sách hỗ trợ tìm việc cho người lao động đến thị trường mới với nhiều ưu đãi.

Về việc 3 người lao động được cho là “mất tích” trên đường về, đại diện Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) cho biết, các cơ quan hữu quan đang tích cực phối hợp để xác minh, tìm kiếm. Ông Lương Thanh Quảng, Trợ lý Cục trưởng Cục Lãnh sự, Trưởng phòng Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) khẳng định, 3 lao động nêu trên đã tự ý bỏ ra ngoài nên mất liên lạc và nằm ngoài tầm kiểm soát của cơ quan đại diện ở khu vực sở tại. “Trong một vài hoàn cảnh nào đó, chúng tôi chưa tiếp cận kịp nên có thể những người lao động này bị đói. Theo tôi được biết, lực lượng chức năng nước bạn như biên phòng, quản lý xuất nhập cảnh… đã cung cấp thức ăn cho lao động Việt Nam”, ông Quảng nói.

Phía các đơn vị xuất khẩu lao động cho biết thêm, trong tổng số lao động về nước lần này có nhiều người đã từng làm việc tại thị trường Libya và phải di tản về nước năm 2011. Theo ông Nguyễn Việt Hải, đợt này doanh nghiệp có gần 70 lao động từng tham gia cuộc “đại di tản” năm 2011 từ Libya về Việt Nam.
 
Vẫn lo cục nợ từ đợt “di tản” lần trước
 
Hơn 450 cuộc đoàn tụ đầy cảm động trong ngày Vu lan 2

Bố con anh Hoàng Văn Thành (Phúc Thọ, Hà Nội) trùng phùng sau thời gian dài chờ đợi trong lo âu. Ảnh: M.ANH


Bên cạnh số lao động tỏ rõ niềm vui khi về quê nhà, không ít người tỏ ra khá mệt vì quãng đường di chuyển và xa hơn là nỗi lo nợ nần. Anh Nguyễn Văn Anh (Yên Lập, Phú Thọ) - có đôi chút mệt mỏi sau chuyến bay kéo dài hơn 8 giờ đồng hồ - cho hay: “Khi biết Libya có chiến tranh, tôi chỉ muốn về nước và không muốn sang thêm một lần nào nữa. Tôi đã mất hơn 30 triệu đồng để sang đó làm việc, nhưng bên này lương không thật sự hấp dẫn, trong khi đó lại đánh thuế cao”.

Anh Trần Xuân Tình (40 tuổi, quê Hà Tĩnh) nói thêm: “Cuộc sống đi làm thuê nơi xứ người vất vả và không được thoải mái. Lương của tôi là 370USD/tháng. Tôi muốn công ty sắp xếp cho những lao động về lần này công việc phù hợp và thu nhập khá hơn”.

Anh Hoàng Văn Thành (Phúc Thọ, Hà Nội) là một trong số lao động đã từng tham gia cuộc “đại di tản” năm 2011 cho biết: “Hôm nay lên đón tôi có anh trai và hai con tôi. Lần trở về này, mọi điều kiện ăn ở khá tốt, đơn vị sử dụng lao động rất chu đáo. Nguyện vọng khi về Việt Nam của tôi là cần được sự hỗ trợ để giải quyết hai món nợ. Một là món nợ để lại từ lần “di tản” năm 2011 và sau đó là món nợ vay để đi lần này”. Cùng cảnh lo âu với anh Thành là phần lớn người lao động phải về nước sớm và đặc biệt là những người đã từng đi Libya rồi phải về nước năm 2011.

Tuy nhiên, một số người lao động cho biết, sau khi về quê nghỉ ngơi ít lâu là họ lại tiếp tục tìm thị trường mới ổn định, có mức thu nhập cao hơn để đi. Anh Nguyễn Tam Hùng (Hoằng Đồng, Hoằng Hóa, Thanh Hóa) khẳng định vẫn chọn xuất khẩu lao động làm kế thoát nghèo. Anh sẽ tìm thị trường khác tốt hơn để đi. Cùng chung chí hướng với anh Hùng là anh Hoàng Bắc (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh). Theo anh Bắc, do ở nhà chưa có nghề phụ, gia đình lại đông con nên làm ruộng sẽ không đủ ăn.
 
Năm 2011, Việt Nam đã phải “di tản” gần 10.000 người lao động làm việc tại Libya về nước sớm do tình hình nội chiến tại nước này. Lần đó, các lao động được về bằng đường hàng không tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) và đường biển tại cảng Cái Lân (Quảng Ninh). Sau khi tình hình Libya ổn định, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp tục chính sách xuất khẩu lao động sang thị trường này.
 
Minh Anh - Thùy Dương
baoin