Kẻ bắn chết vợ chiều 30 Tết sa lưới
GiadinhNet - Trước đó, vào chiều 30 Tết, sau khi đánh đập dã man người vợ không hôn thú, Hà lạnh lùng rút súng bắn liền nhiều phát khiến nạn nhân tử vong.
![]() |
|
Đối tượng Hà bị bắt giữ. Ảnh: P.V |
Bắn cả công an
Chiều 30 Tết, chị Trương Thị Lan Phương (35 tuổi, là vợ không hôn thú của Hà) đề nghị chồng về quê thắp hương cho mẹ đẻ của mình nhưng Hà không đồng ý. Hai vợ chồng xảy ra tranh cãi, Hà đã liên tục “xuống tay” với chị Phương một cách tàn nhẫn. Quá đau đớn và sợ hãi, chị Phương liều mình nhảy từ tầng hai căn nhà xuống đất và bỏ chạy. Thấy chị Phương lao ra ngoài đường kêu cứu, mặt mũi bê bết máu, một số người dân đã chạy đến giúp đỡ nhưng Hà từ trong nhà chạy ra, lao đến đấm đá rồi túm tóc lôi vợ vào nhà. Biết bản tính cục cằn của Hà, người dân địa phương đã gọi điện báo cho cơ quan công an.
Khi lực lượng công an sở tại xuống đến nơi, ở trong nhà Hà vẫn điên cuồng đấm đá vào mặt chị Phương. Trong cơn “say máu”, Hà rút súng chĩa thẳng vào vợ và nhả đạn. Đồng thời, hắn còn chĩa súng ra ngoài đe dọa hàng xóm và cảnh sát khu vực. Khi Thượng úy Đặng Văn Nam (Cảnh sát khu vực) vào khuyên giải để đưa chị Phương đi cấp cứu thì Hà dùng súng bắn thẳng về phía anh Nam. Viên đạn đi trượt mục tiêu, xuyên qua cửa sắt nhưng may mắn không trúng ai. Sau đó, Trương Văn Hà mở cổng, cầm theo súng chạy trốn khỏi hiện trường. Do vết thương quá nặng, chị Phương đã tử vong.
Tại hiện trường, cơ quan điều tra đã thu giữ 1 khẩu súng K59 và 10 viên đạn là phương tiện gây án cùng một số hung khí như dao quắm, sổ ghi nợ và nhiều vỏ đạn. Khi biết vợ đã tử vong, Hà đã chủ động gọi điện thoại về nói với người thân sẽ đến viếng đám tang vợ nhưng thực chất chỉ là “chiêu” đánh lạc hướng của gã giang hồ “cộm cán” này.
Lý lịch đen của tên sát nhân
Theo tài liệu điều tra, Trương Văn Hà là một tay giang hồ khét tiếng, từng có 3 tiền án, 7 tiền sự. Hà từng có một đời vợ và một đứa con trai 17 tuổi, con trai hắn cũng đã có tiền án. Làm ăn trong lĩnh vực cho vay nặng lãi, hắn có trong tay nhiều đàn em, đệ tử có máu mặt. Năm 2011, sau một thời gian quen biết với chị Trương Thị Lan Phương, cả hai nảy sinh tình cảm rồi dọn về chung sống với nhau như vợ chồng tại ngôi nhà xảy ra vụ án mạng. Chị Phương cũng từng có một đời chồng nhưng không hạnh phúc nên đã chia tay, chị sống cùng hai cô con gái còn nhỏ.
Tưởng rằng khi gặp Hà, có được người đàn ông yêu thương bên cạnh thì cuộc sống của ba mẹ con sẽ vững chãi hơn. Nào ngờ gặp phải Hà là người đàn ông vũ phu máu lạnh. Những ngày gần đây, hàng xóm sát vách luôn chứng kiến cảnh Hà và chị Phương cãi cọ, to tiếng. Hà “cọ” có bản tính thích “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân” nên chị Phương không ít lần chịu những trận đòn chí mạng. Tuy nhiên, vì muốn gia đình êm ấm, hạnh phúc nên chị Phương luôn là người nhẫn nhịn. “Đánh đập vợ hờ thường xuyên nhưng không ngờ lần này Hà lại dùng cả súng. Sự việc khiến ai cũng hoang mang...”, một người dân nói.
Ngay sau khi vụ án xảy ra, Cơ quan điều tra Công an Hà Nội và Công an quận Ba Đình đã nhanh chóng vào cuộc. Xác định Hà là đối tượng nguy hiểm nên khi hắn bỏ trốn, Công an quận Ba Đình đã ra quyết định đặc biệt truy nã toàn quốc với Hà. Trong suốt thời gian từ ngày 30 Tết (âm lịch), hàng trăm trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an quận Ba Đình, Công an huyện Thanh Trì, Từ Liêm… đã được tung vào cuộc truy tìm tên giết người đặc biệt nguy hiểm này. Tuy nhiên, với “bản lĩnh” của kẻ “vào tù ra tội”, Hà luôn biết cách che giấu tung tích của mình. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Hà Nội xác định Hà đã trốn sang Trung Quốc nhằm tránh sự trừng phạt của pháp luật.
Khoảng 9 giờ ngày 15/2, Công an Hà Nội phối hợp với Công an thành phố Móng Cái cùng với Công an thị xã Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) đã bắt giữ Hà “cọ” khi tên này đang trốn tại một khu chung cư ở thị xã Đông Hưng. Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng hai bên đã tiến hành các thủ tục áp giải đối tượng về thành phố Móng Cái để bàn giao cho Công an Hà Nội.
Bước đầu Hà khai nhận, sau khi gây án, biết chị Phương đã tử vong hắn đã vội trốn xuống thành phố Móng Cái để nghe ngóng tình hình. Qua phương tiện thông tin đại chúng, Hà thấy mình đã bị cơ quan công an truy nã đặc biệt nên hắn đã theo đường mòn, trốn sang Trung Quốc. Trong những ngày trốn ở nước ngoài, Hà luôn thay đổi nơi ở nhằm tránh công an nước sở tại. Hàng ngày, Hà sống khép mình trong một khu chung cư, rất ít ra khỏi nhà, chỉ đến khi hết thực phẩm hắn mới xuống những siêu thị gần nhà mua chất đầy tủ lạnh để dự trữ.
Ở vùng đất mới, Hà tưởng đã thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật, nhưng hắn đã nhầm. Khi bị tra tay vào còng, Hà vẫn không ngờ rằng hắn bị sa lưới nhanh đến thế.
Thanh Sơn
