Kẻ "cuồng tình" và những thủ đoạn ép tình thím dâu
GiadinhNet - Thầy giao tử vong sau khi ăn bánh nướng bạn mời; tài xế hốt hoảng khi phát hiện một bàn chân dính đầy máu bị bỏ quên trên xe khách; kẻ cuồng tình bắt cóc con gái thím dâu để tống tình; và gần đây vụ việc tiếp viên Vietnam Airlines bị bắt ở Nhật vì nghi vận chuyển hàng ăn cắp... là những vụ việc được dư luận quan tâm nhiều nhât trong tuần qua.
Sáng 27/3, lãnh đạo Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đã yêu cầu Đoàn bay và Đoàn Tiếp viên - đơn vị trực tiếp quản lý - ra quyết định đình chỉ bay đối với 5 nhân viên phi hành đoàn ngay sau khi cảnh sát Tokyo (Nhật Bản) chính thức có đề nghị dẫn độ những người này sang Nhật để xác minh, làm rõ nghi vấn dính líu đến đường dây tiêu thụ hàng ăn cắp.
Theo tờ Japan Daily Express của Nhật Bản đưa, tại cơ quan điều tra, nữ tiếp viên hàng không Nguyễn Bích Ngọc đã bác bỏ các cáo buộc nêu trên. Đồng thời, Ngọc khai báo với cảnh sát rằng cô ấy không hề biết chúng là hàng hóa bị lấy cắp.
Ngoài ra, Ngọc cũng bị cáo buộc là đã cung cấp hàng hóa có nguồn gốc trộm cắp cho nhân viên các hãng hàng không khác và hưởng hoa hồng từ việc này.
Nguồn tin này cũng cho biết thêm, Ngọc đã khai nhận một số đồng nghiệp khác của cô cũng mang hàng xách tay từ Nhật về Việt Nam để có thêm thu nhập.

Vụ việc gây xôn xao dư luận này do tài xế Nguyễn Thế Thanh (tự Tý Sửu, SN 1983, ngụ thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) phát hiện vào chiều ngày 26/3. Khi đó, sau khi xe dừng về đến bến tại Thị trấn Chợ Mới thì anh Thanh nhìn thấy trong xe còn thùng xốp của hành khách bỏ quên lại.
Chiều ngày 26/3, anh Thanh tá hỏa khi phát hiện thùng xốp của hành khách bỏ quên trên xe chứa 3 túi nhựa, gồm 2 túi đựng nước đá và túi còn lại chứa bàn chân người dính đầy máu tươi. Ngay lập tức, anh Thanh trình báo với công an địa phương để xử lý vụ việc.
Qua xác minh vụ việc cho thấy bàn chân người dính đầy máu này là của ông Trịnh Thanh Tâm (Đồng Tháp). Ông Tâm bị tai nạn lao động, sau đó em vợ tên Nguyễn Văn Minh đưa lên Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM để chữa trị. Các bác sĩ nơi đây cho biết bàn chân này không còn khả năng kết nối lại được. Do đó, ông Tâm nhờ em vợ đem về quê chôn cất hộ.
Tuy nhiên, sau khi nghỉ giữa chặng, anh Minh đã lên nhầm xe khác. Đến chiều tối cùng ngày, anh Minh mới lần theo địa chỉ xe khách Đồng Phát để đến nhận lại bàn chân của ông Tâm.

Chị Đinh Thị Hôn (vợ thầy Đương) cho biết, sau khi kết thúc buổi cắm trại do trường Trường Tiểu học Sơn Giang (nơi thầy Đương đang công tác) tổ chức, khoảng 19h tối 25/3, thầy Đương cùng vợ con đi xem văn nghệ tại trường THCS Sơn Giang. Tuy nhiên thầy Đương không vào trong xem mà ở phía ngoài và có ăn 2 miếng bánh nướng do một người bạn cũ tên là Đinh Văn Sen mời. Đến khoảng 23h tối cùng ngày, thầy Đương bỗng lên cơn co giật, nôn ói và tử vong sau đó.
Trước cái chết bất ngờ của thầy Đương, người thân gia đình nghi người tên Đinh Văn Sen đã bỏ độc hại thầy Đương. Người nhà thầy Đương cho rằng 2 miếng bánh nướng đã bị bỏ “đồ độc”. Vụ việc đang được Công an huyện Sơn Hà điều tra làm rõ.
Sáng ngày 27/3, cơ quan chức năng đã đến hiện trường khám nghiệm tử thi, tiến hành điều tra nguyên nhân cái chết thầy giáo Đương.

