Kẻ cướp 400 lượng vàng tự tử được đưa đi hỏa táng
Hôm qua (23/3), Huỳnh Hữu Nhân (53 tuổi, ngụ An Giang), kẻ giả danh công an dùng súng cướp 400 lượng vàng ở quận 7, đã được gia đình đưa đi quàn tại chùa Vĩnh Nghiêm và sau đó hỏa táng tại lò thiêu Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân) vào buổi chiều cùng ngày.
> Vụ Cướp 400 cây vàng: CQĐT khẳng định tên cướp không có đồng bọn
> Hung thủ vụ cướp 400 cây vàng treo cổ tự tử
> Hung thủ vụ cướp 400 cây vàng treo cổ tự tử
Khoảng 2 giờ sáng 22/3, giám thị trại giam Chí Hòa kiểm tra khu vực bệnh xá phát hiện Nhân đã treo cổ tự tử trong phòng vệ sinh bằng cách xé tấm drap trải giường làm dây treo cổ. Các đơn vị nghiệp vụ công an đã khám nghiệm tử thi trước khi bàn giao cho người nhà của Nhân.
Như giadinh.net đã đưa tin, sau khi dùng súng cướp tiệm vàng bất thành vào chiều 7/3, Nhân bị các nhân viên tiệm vàng chống cự quyết liệt và bị dao lê súng AK đâm vào bụng gây chấn thương nặng. Sau khi được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Nhân đã được đưa về Bệnh viện Chí Hòa để điều tra.
Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP HCM đã khởi tố Nhân về các tội giết người, cướp tài sản, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và giả mạo chức vụ, cấp bậc.
Theo Pháp Luật TP.HCM