Kẻ giết đại gia chè từng học sư phạm

GiadinhNet - Sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Uông Bí (Quảng Ninh), Ninh Thị Kiều - Sinh năm 1988, trú tại huyện Hoành Bồ lập gia đình với một người đàn ông ở Thái Nguyên và chuyển về đây sinh sống.

Kẻ giết đại gia chè từng học sư phạm 1

Chân dung nữ sát thủ giết hại ông Bình

Tuy nhiên, cuộc tình này nhanh chóng sụp đổ do thói “thích chơi hơn làm” của Kiều. Ly dị xong, Kiều đã cặp với Đỗ Văn Tùng - SN 1986, trú tại huyện Thanh Hà (Hải Dương).

Thưở nhỏ, Kiều sống tại một miền quê thuần nông của xã Tân Dân (Hoành Bồ), hình ảnh cô thôn nữ với gương mặt trái xoan, trán cao thể hiện sự thông minh đã làm đắm say bao chàng trai quê. Sau 3 năm theo học, Kiều tốt nghiệp ngành sư phạm nhưng thay vì xin việc làm ngay thì Kiều đã vội lấy chồng và về Thái Nguyên sinh sống.

Nếu an phận, có lẽ giờ đây Kiều cũng đã có một gia đình yên ấm, thế nhưng cô thích ăn diện, thích theo lũ bạn trong những cuộc vui thâu đêm, suốt sáng. Không chịu nổi bản tính ham chơi của người vợ trẻ, người chồng đã làm đơn xin ly hôn. Sau khi chia tay chồng, Kiều nhanh chóng cặp với Tùng.

Trong thời gian này, nữ sát thủ này tình cờ quen biết với ông Vũ Dương Bình - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Cương Hoàng Bình. Giữa hai người nảy sinh tình cảm. 

Trong quá trình qua lại, biết ông Bình là người giàu có, Kiều đã bàn với Tùng lên kế hoạch để sát hại ông để cướp tài sản. Để thực hiện kế hoạch, Kiều và Tùng bàn nhau hẹn ông Bình ra nhà nghỉ Mai Đan để tâm sự.
 
Nhận được điện thoại của người đẹp, ông Bình ra nơi hẹn. Lúc này Tùng nấp sau tấm ri đô, Kiều ra tiếp đón ông Bình. Sau vài màn âu yếm, Kiều hỏi ông Bình về khoản vay 100 triệu đồng mà đại gia này hứa nhưng ông Bình nói đến để chơi, không kịp mang theo tiền. 

Trong quá trình âu yếm, ông Bình tình cờ phát hiện Tùng đang nấp sau tấm rèm nên gặng hỏi. Thấy thế, Tùng và Kiều lao vào tấn công, khống chế được ông Bình, dùng dao đâm nhiều nhát vào ngực, cổ.
 
Phát hiện ông Bình đã chết, cặp đôi kéo thi thể ông vào nhà vệ sinh, lục lấy điện thoại, ví tiền, thẻ ATM rồi đóng cửa phòng bỏ trốn vào Nghệ An. 

Quốc Tuấn

quoctuan