Kết cục của cô gái mê tình trẻ và thuốc lắc

Thoáng thấy bóng cha mẹ sau màu áo sắc phục, cô gái chợt khựng lại rồi òa khóc như một đứa trẻ. Đôi tay trắng xanh của cô cứ lóng ngóng, run rẩy mãi trong chiếc còng số tám lạnh tanh.

Qua làn nước mắt, cô nhìn thấy cái dáng gầy guộc của mẹ như đang chao đảo. Đôi mắt trũng sâu, thâm quầng của bà cũng đã giàn giụa nước. Bên cạnh, cha cô với mái đầu bạc trắng, đau đáu nhìn con. Khoảnh khắc bị dẫn giải ngang qua họ, cô cúi đầu, nấc nghẹn.

Rồi cứ thế Lý Sa Van Npi (28 tuổi) ủ rũ trên băng ghế giành cho bị cáo, đôi mắt sưng húp của cô dán chặt vào chiếc vành móng ngựa. Đây là phiên tòa phúc thẩm mà cô chờ đợi suốt mấy tháng trời, hi vọng sẽ được giảm án. Điều đó cũng có nghĩa là lần thứ hai cô phải đối diện với những hành vi phạm tội mà mình và người tình trẻ gây ra trong cơn say ma túy tổng hợp.

Ba năm trước, trong bữa tiệc sinh nhật một người bạn, Npi quen với Cao Trung Hiếu. Mặc dù kém cô tới 7 tuổi, nhưng ngay từ buổi đầu gặp gỡ, Hiếu đã bị người con gái có nét đẹp dịu dàng, đằm thắm hút mất hồn.
 
Kể từ đó, trước cửa ngôi nhà nhỏ của cha mẹ Npi tại quận 6, TP HCM luôn có một chàng thanh niên bảnh bao chầu chực. Dần dần, tình cảm nảy nở, Npi cũng đem lòng yêu “cậu em trai”. Hai người suốt ngày quấn lấy nhau như hình với bóng, mặc cho sự ngăn cản của cha mẹ Npi.
 
Một lần, Hiếu đưa người yêu đến quán bar chơi chung với đám bạn. Tại đây, cả hai được cho “thử” những viên ma túy tổng hợp có màu sắc sặc sỡ. Cảm giác phấn chấn, quay cuồng như hóa điên ấy đã làm cho đôi tình nhân trẻ mê muội rồi đâm ra nghiện từ lúc nào không biết.
 
Càng ngày, Npi càng vắng nhà nhiều hơn, đổi lại, cô có những đêm cuồng say bên người tình trẻ. Công việc phụ bán quần áo, nguồn thu nhập đáng kể để giúp đỡ gia đình, Npi cũng không màng tới.
 
Thời gian cơ quan chức năng ráo riết truy lùng, triệt phá những động lắc, quán bar trá hình… nhóm của Hiếu và Npi không dám thường xuyên phê ma túy tại các tụ điểm nữa. Tuy nhiên, họ lại chuyển qua chơi một loại ma túy tổng hợp khác được giới ăn chơi gọi là “đập đá”.
 
Điều khác biệt trong cách “phê” loại ma túy này là không cần nhạc vẫn có thể “bay” như thường. Do vậy, những con nghiện, trong đó có Npi, chỉ cần thuê phòng khách sạn là có thể “đi mây về gió” một cách an toàn, kín đáo.
 
Qua giới thiệu, nhóm của Npi mua "hàng" của Đổng Thanh với giá 2 triệu đồng 1 “chấm” (đơn vị tính cho loại ma túy tổng hợp này của giới ăn chơi). Tuy nhiên, sau khi sử dụng, chờ mãi mà chả thấy “lên thuốc”, Hiếu nổi giận đùng đùng vì cho rằng đã bị lừa “hàng giả” nên gọi điện đòi tiền hoặc đổi nhưng bị từ chối.
 
Tức giận, Hiếu bàn với Npi và 1 người bạn dàn cảnh mua ma túy để cướp tài sản của Thanh. Thực hiện ý định, rạng sáng ngày 28/7/2008, Npi gọi điện cho Thanh hẹn đến ngã tư Nguyễn Hữu Cảnh - Nguyễn Bỉnh Khiêm để mua ma túy.
 
Khi Npi đang nói chuyện với người này thì Hiếu từ phía sau bất ngờ rút dao uy hiếp, kẹp cổ Thanh đòi lại 2 triệu đồng. Thấy vậy, Npi bỏ đi trước. Do Thanh không có tiền, Hiếu bảo bạn lấy điện thoại (trị giá gần 10 triệu đồng), còn mình lấy chiếc xe Air Blade của nạn nhân rồi cả hai trốn khỏi hiện trường.
 
Sau khi chiếm đoạt được xe, Npi nhờ người điện thoại cho Đổng Thanh yêu cầu trả 2 triệu đồng đã bán ma túy giả, chuộc xe về. Qua điều tra truy xét, công an đã bắt được bộ ba gây án trên.

Lỗi lầm của cô gái 28 tuổi này bắt đầu từ thuốc lắc .

Ngày 13/1, TAND quận 1, đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt Cao Trung Hiếu mức án 7 năm 6 tháng tù, Lý Sa Van Npi 7 năm tù, bạn của Hiếu 6 năm tù cùng về tội “cướp tài sản”. Ngay sau đó, Npi có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Hai tay bấu chặt vào vành móng ngựa, Npi khóc như mưa trình bày với Hội đồng xét xử: “Khi Hiếu kẹp cổ, dí dao vào Đổng Thanh, bị cáo sợ quá nên chạy trước. Bị cáo không hề biết việc lấy xe và điện thoại của nạn nhân. Lúc bàn bạc chỉ nói sẽ lấy lại 2 triệu đồng mua phải “hàng” giả thôi”.

“Vậy khi gặp lại Hiếu, biết mọi việc sao không báo công an?”, vị chủ tọa cao giọng hỏi.

“Vì bị cáo là người yêu của Hiếu, lại không biết như thế là phạm tội. Hơn nữa, nghe Hiếu bảo gọi điện cho Đổng Thanh mang tiền lên chuộc xe về thì nghĩ là xong chuyện thôi”, cô gái ngước đôi mắt mọng nước, khẩn khoản nhìn Hội đồng xét xử.

Dưới khán phòng, người đàn bà đưa tay ôm ngực rồi gục đầu vào vai chồng. Cả hai cùng lặng lẽ dõi ánh mắt hết nhìn đứa con thân yêu lại nhìn vẻ uy nghiêm của Hội đồng xét xử. Vẻ bồn chồn, lo lắng hiện rõ trên gương mặt gân guốc đang mím chặt môi của người cha.

Giờ nghị án, chỉ còn lại một mình trong căn phòng xử rộng mênh mông, Npi buồn bã vò chiếc khăn đã sũng nước trong tay. Giọng nặng trĩu, cô cho biết, ngày cùng Hiếu thử thuốc lắc, cô không ngờ mình và người yêu lại trượt dài như thế này. Bao nhiêu tiền giành dụm, tiền lương và một đống tiền Hiếu xin được của gia đình đã bị cả hai đốt sạch vào những cơn say thuốc.

Thực tế, họ đã nhận ra được sự nguy hiểm chết người của thứ ma túy độc hại này nên đã từng cùng nhau quyết tâm từ bỏ. Hiếu đã nghe lời khuyên của cô, đã chấp nhận làm một nhân viên giữ xe để cùng làm lại từ đầu với lời ước hẹn “năm sau sẽ tổ chức đám cưới”. “Chúng tôi nghĩ sẽ chơi lần cuối rồi không bao giờ đụng đến nó nữa. Nhưng khi mua thuốc lại gặp hàng giả nên Hiếu mới tức giận mà gây ra chuyện thế này. Tôi là người yêu của anh ấy thì sao có thể làm khác được”, Npi nói trong tiếng thở dài.

Cúi đầu im lặng một hồi lâu, cô gái nhìn chăm chăm vào chiếc còng, chợt tiếp tục nức nở: “Có lẽ chuyện tình cảm tôi sẽ chẳng đi đến đâu sau khi thụ hình xong bản án này. Chỉ thương cha mẹ đã già yếu đi nhiều từ ngày tôi bị bắt…”

Ngày 13/5, xét thấy Lý Sa Van Npi phạm tội với vai trò đồng phạm giúp sức, lại phụ thuộc vào Cao Trung Hiếu nên Tòa phúc thẩm TAND TP HCM đã chấp nhận kháng cáo, tuyên phạt bị cáo này mức án 6 năm tù về tội “cướp tài sản”.

Phiên tòa kết thúc, Npi lại thấy cái dáng gầy guộc của mẹ chao đảo qua làm nước mắt.

 Theo Vnexpress

phuoclong