Khai lễ chính thức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2555

Sáng 17/5, Rằm tháng tư năm Tân Mão, tại lễ đài chính chùa Từ Đàm, Thừa Thiên - Huế, Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản trọng thể cử hành lễ chính thức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2555.

Lễ tắm Phật sáng nay tại Thừa Thiên - Huế.

 
Sau đó, hòa thượng Thích Giác Quang tuyên đọc diễn văn Phật đản, nghi lễ truyền thống Đại lễ Phật đản, xướng danh hiệu “Lâm Tỳ Ni Viên Vô ưu thọ hạ thị hiện Đản sanh” 3 lần và tụng bài sám Đản sanh, nghi thức múa dâng hoa. 

Phật đản Phật lịch 2555 tại Thừa Thiên Huế thể hiện tâm thành của toàn thể tăng ni, Phật tử dâng lên cúng dường ngày Đản sanh của Đức Từ phụ Bổn Sư Thích ca Mâu Ni Phật đồng thời cũng để hướng đến 1.000 năm Thiền sư Khuông Việt, 30 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 

Đại lễ cầu nguyện tiến hành dưới sự minh chứng của Đại lão Hòa thượng Thích Đức Phương, Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các vị cao tăng. Trước lễ rước, tại chùa Diệu Đế đã diễn ra nghi lễ tắm Phật.  
 
Trước đó, tối 16/5, lễ rước Phật bắt đầu từ chùa Diệu Đế đến chùa Từ Đàm. Hiệu lệnh của đoàn rước là tiếng ốc u. Đoàn ngự đạo gồm 59 xe hoa mang theo cờ tổ quốc, cờ Phật giáo, kiệu hoa sen... 

Tối nay, 17/5, sẽ diễn ra lễ diễu hành xe hoa quanh thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Trong khuôn khổ đại lễ Phật đản năm Phật lịch 2555, Ban Từ thiện của Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức đến thăm và tặng quà cho hơn 2.000 bệnh nhân nghèo và nạn nhân bị nhiễm chất da cam đang sinh sống tại Thừa Thiên - Huế và Quảng Trị, trị giá 350.000 đồng mỗi suất.
 
Trưa nay, tại chùa Quán Sứ, Hà Nội, rất đông Phật tử đến dâng hương. Con đường trước chùa được trang hoàng, treo rất nhiều cờ Phật. Quá đông tăng ni, Phật tử đến cúng lễ khiến các cụ giúp dọn dẹp chùa khá vất vả quét dọn rác và dập hương. "Các cụ dọn dẹp từ sáng, nói khản cả cổ bảo mọi người mỗi người thắp một nén hương thôi. Nhưng dân ta đâu chịu nghe, nhiều lễ mới có nhiều lộc, nên cứ thắp vào các cụ lại phải nhổ dọn" - Tuấn Thanh, một phật tử vào lễ trưa nay, phản ánh.
 
Theo một số vãi (người làm công việc quét dọn trong chùa), từ sáng tới trưa nay liên tục phải dọn sân chùa, đặc biệt những chỗ thắp nhang, vì lo ngại hỏa hoạn. Thậm chí, một số vãi còn phải đeo khẩu trang vì khói hương quá dày đặc.

Chùm ảnh chụp tại chùa Quán Sứ, Hà Nội, trưa nay, 17/5:
 
Cờ Phật rợp trời trong ngày Phật đản.
 
 
 
 Chùa Quán Sứ, Hà Nội, trưa nay đông nghẹt người.
 
 
 Khói hương nghi ngút.
 
Các vãi nhà chùa bận rộn từ sáng sớm.
Lo nhất là trông hương để dập vì sợ hỏa hoạn.
 
 
Khói hương dày đặc khiến có cụ phải đeo khẩu trang kín mít.

Theo Đất Việt

kimvan