Khát tình khi vắng chồng
Chồng tôi đi lao động nước ngoài đã 3 năm. Do điều kiện kinh tế mà chưa một lần anh về thăm nhà.
Mặc dù chúng tôi vẫn thi thoảng gọi điện, gửi thư nhưng trong lòng tôi nhiều lúc thấy buồn, trống vắng vô cùng.
Gần đây, tôi quen với một người đàn ông, anh ấy nói yêu, thương tôi, muốn giúp tôi lấp đầy những cô đơn khi vắng chồng. Anh cam đoan khi nào chồng tôi về, anh sẽ lập tức rút lui, trả tôi về với gia đình yên ấm. Quả thực, tôi bị xao động vì bao khao khát đè nén trong lòng. Nhưng tôi cũng sợ nhỡ chồng tôi biết được. Thu Nga (Thái Bình).
![]() |
Thu Nga thân,
Giờ chị như người đói, được hứa hẹn tạo điều kiện cho ăn vụng miếng bánh ngon thì chỉ nghĩ tới sự hấp dẫn của miếng bánh mà quên mất những nguy hiểm từ hành động ăn vụng của mình. Người đàn ông hứa với chị sẽ chỉ giúp chị khi thiếu vắng, chồng về sẽ trả lại chị cho gia đình... kế hoạch nghe có vẻ hoàn hảo.
Nhưng chị có dám chắc rằng, sau quãng thời gian mặn nồng bản thân chị không nảy sinh tình cảm với người tình? Dù anh ta không "nuốt lời", trả tự do cho chị, thì e rằng, chị lại tự trói mình rồi. Đây là quãng thời gian quả thực rất khó khăn với cả hai vợ chồng chị, mong chị hãy nghĩ tới nỗi vất vả, sự cố gắng hết mình của chồng nơi xứ người vì gia đình để vượt qua, không phụ lòng anh ấy.
Chúc chị có nhiều nghị lực!
Nhưng chị có dám chắc rằng, sau quãng thời gian mặn nồng bản thân chị không nảy sinh tình cảm với người tình? Dù anh ta không "nuốt lời", trả tự do cho chị, thì e rằng, chị lại tự trói mình rồi. Đây là quãng thời gian quả thực rất khó khăn với cả hai vợ chồng chị, mong chị hãy nghĩ tới nỗi vất vả, sự cố gắng hết mình của chồng nơi xứ người vì gia đình để vượt qua, không phụ lòng anh ấy.
Chúc chị có nhiều nghị lực!
Tri Giao
TheoKienthuc
TheoKienthuc
