Khi đệ nhất phu nhân là một nghệ sĩ
Người mẫu thời trang, từng đình đám chuyện cát xê cao ngất ngưởng, scandal tình ái, ảnh khoả thân tràn ngập trên mạng... Carla Bruni bước vào điện Élysée, trở thành đệ nhất phu nhân của nước Pháp.
>> Ảnh khỏa thân của vợ tổng thống Pháp đắt hơn 20 lần dự kiến
Khi Carla Bruni giới thiệu album đầu tay Quelqu’un m’a dit năm 2003, thành công của album đã mang lại cái nhìn nhiều thiện cảm hơn của công chúng đối với “người đẹp hát”.
Với lợi thế “con nhà nòi” của mình (cha là nhà soạn nhạc cổ điển, mẹ là nghệ sĩ dương cầm), Carla đã tái xuất trở thành ca sĩ chính hiệu, sau thời gian khá dài làm người mẫu.
Một album đầy nội tâm, đẹp một vẻ đẹp thực nhưng lãng mạn. Đó chính là nét rất Pháp trong người đàn bà mang dòng máu Ý. Tất cả các bài hát đều do cô tự sáng tác giai điệu và viết lời. Là tâm sự của một cô gái đang yêu về cuộc sống, tình yêu và những khát vọng. Tính nghệ sĩ của cô tràn ngập từ bìa đĩa, cách hát cho tới ngôn từ… chỉ mộc mạc một guitar, phối khí rất êm và nhẹ, nhạc của Carla mang tính tự sự, mạnh mẽ, là tiếng nói đích thực của một phụ nữ dám sống với những gì mình cảm nhận.
Từ dạo còn sáng chói trên các sân khấu thời trang, Carla là cái tên được dính liền với những mối tình tai tiếng. Cô quyến rũ những người đàn ông có vợ như tỉ phú Mỹ Donald Trump, thành viên nhóm nhạc huyền thoại Rolling Stones Mick Jagger hay đình đám nhất là Raphael Enthoven, một giáo sư triết học điển trai. Hậu quả là trên phương tiện truyền thông đại chúng, người ta thấy một Carla Bruni nhẫn tâm, nhất là khi quyển Rien de grave của Justine Lévy phát hành (Justine là vợ cũ của Raphael Enthoven, vì hôn nhân tan vỡ với chồng mà cô nghiện ma tuý và phải vào trại cai nghiện, sau đó cô đã bình phục và viết quyển sách bán rất chạy này), Carla được ví như “một con bọ ngựa có nụ cười huỷ diệt”. Thế nhưng đấy chính là nét nổi trội và hấp dẫn ở người đàn bà này.

Có trong tay tất cả: danh vọng, tài năng, tiền bạc, cái mà Carla luôn tìm kiếm, chính là những xúc cảm thăng hoa trong cuộc sống, là những vẻ đẹp mà cô luôn thoả mãn ngụp lặn trong nghệ thuật. Thời trang đối với Carla Bruni là một thứ gì đó được cô sở hữu chứ không bị lệ thuộc.
Khi còn là người mẫu đương thời, dáng vẻ đầy đặn và quý phái của cô hoàn toàn không chỉ là một cái giá treo sản phẩm ý tưởng của các nhà thiết kế. Mỗi bộ thời trang do Carla thể hiện, đều mang hơi thở quyến rũ từ người mặc nó, uyển chuyển cảm xúc.
Đấy chính là giai đoạn mà Yves Saint Laurent vẫn còn là ông hoàng của sự quý phái cổ điển, Gianni Versace đầy bất ngờ với màu sắc, tiên phong trong hoạ tiết, khi mà Jean Paul Gaultier còn là một kẻ nổi loạn của thời trang Pháp. Ấy thế nên Carla đã từ giã nghề người mẫu khi mà sàn diễn thời trang thiếu vắng đi những sự sáng tạo quý giá mà cô đã trải qua.
Hình ảnh của Carla Bruni ám ảnh nét thơ mộng giản dị của cuộc sống. Carla không bao giờ ăn mặc loè loẹt, khoe những đường cong một cách lộ liễu. Cô đơn giản nhưng tinh tế, kín đáo đằm thắm che đậy một thân thể nổi loạn và gợi cảm. Sẽ không khó để tìm những bức ảnh khoả thân của vị tân đệ nhất phu nhân này trên internet. Carla hoàn toàn khoả thân, không che đậy nhưng cũng không phô trương đường cong cơ thể một cách thái quá. Cô từng phát biểu rằng những bức ảnh khoả thân đã lộ ra một phần nam tính mạnh mẽ trong con người cô. Chỉ có người nghệ sĩ, biết yêu cái đẹp mới có thể sống không e dè như thế.
Và rồi cô trở thành phu nhân tổng thống Pháp, đầy ngạc nhiên và thuyết phục. Mà có lẽ chỉ ở nước Pháp, chỉ ở chính ông tổng thống Sarkozy, mới cho ta bất ngờ thú vị đến thế. Carla Bruni giờ là hiện thân cho một vẻ đẹp mới, cao sang nhưng gần gũi, không hiền hoà nhưng rất bản năng. Có lẽ, với vẻ đẹp và tài năng của mình, Carla sẽ giúp cho nước Pháp thêm khẳng định niềm tự hào về những người nghệ sĩ lớn mà chỉ có vùng đất ấy tạo nên.
NTK Trương Thanh Hải
(SGTT)