Khi nghệ sĩ rời mái nhà xưa

Gần đây các sân khấu ở TP.HCM có sự thay đổi về diễn viên, đặc biệt là các "ngôi sao" chính kịch lẫn hài. "Sao" ở nơi này đầu quân sang nơi kia, làm nên một sự xáo trộn khá là thú vị.

Nói "thú vị", bởi nhờ sự xáo trộn này mà sân khấu dường như được "làm mới", và khán giả được xem những gương mặt khác lạ hẳn đi. Thí dụ, các fan của Nhà hát Sân khấu nhỏ TP.HCM (5B) đâu có qua Kịch Sài Gòn mà xem Hoàng Sơn, Tấn Hoàng, Tấn Beo, thì bây giờ ba diễn viên đó sẽ ra mắt khán giả ngay tại 5B. Hoặc khán giả đã quen với Kịch Phú Nhuận thì dễ gì có dịp xem Thanh Thủy, bây giờ Thanh Thủy về Kịch Phú Nhuận rồi đó, tha hồ mà cười. Thanh Thủy đóng vai bà vợ trong vở Ghen tuông kỳ cục án, cái tính ghen thôi là ghen, đến nỗi như tâm thần, cuối cùng suýt tan nhà nát cửa.

Thanh Thủy đóng hài cũng rất có duyên, nhất là đóng cặp với Anh Vũ. Nhưng mới có một vở thì Thanh Thủy phải chạy về Sân khấu kịch IDECAF để thủ vai thần phi Nguyễn Thị Anh trong Bí mật vườn Lệ Chi và sắp tập vở Tiếng chim vườn ngọc lan với vai cô vợ bất hạnh kết hôn cùng người chồng đồng tính. Vai này Thanh Thủy từng diễn hay không kém Hồng Vân khi xưa. Mà nếu Thanh Thủy đi qua Kịch Phú Nhuận luôn chắc khán giả IDECAF "kiện" quá! Thanh Thủy nói: "Tôi chỉ muốn thay đổi không khí một chút! Qua sân khấu lạ, có khán giả lạ, cũng làm mình hưng phấn, thậm chí phải thay đổi cách diễn cho phù hợp với sân khấu đó cũng là một cách làm mới mình".

Hoàng Sơn là ngôi sao của Kịch Sài Gòn ngay từ khi mới thành lập, giờ nghe nói "cơm không lành, canh không ngọt" sao đó mà đầu quân sang Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần. Hoàng Sơn tâm sự: "Mình về 5B thì không mang tiếng, vì 5B khó khăn, và cũng là gốc của mình ngày xưa, chứ đi qua các sân khấu khác người ta bảo mình ham tiền nhiều". Quả thật ở 5B thu nhập không cao bằng nơi khác, nhưng Hoàng Sơn vẫn thích vì dù sao 5B vẫn là địa chỉ đỏ cho các vở kịch nghiêm túc. Hoàng Sơn đâu chỉ là cây cười nổi tiếng, mà anh còn là diễn viên chính kịch có thể lấy nước mắt khán giả. Bây giờ anh đang vào vai đứa con lêu lổng trong vở Cha yêu của tác giả kiêm đạo diễn Thanh Hoàng. Anh chơi cái đầu húi cua gần trọc trông khá ngổ ngáo, tuy là vai lẳng độc nhưng chắc cũng sử dụng "nghề" hài một chút. 

 

Trung Dân trong vở Quỷ - Ảnh: H.Đức

Ngược lại, hai cây hài thứ thiệt là Tấn Beo và Tấn Hoàng thì ráng "nín" hài gần chết để vào vai hai ông chồng bi kịch của cô đào đẹp Cát Tường trong vở Từng ngày mặt trời lên của Sân khấu 5B. Cát Tường nói: "Chưa diễn gì hết, chỉ mới nhìn mặt hai ông đó là tui mắc cười lên rồi!". Vậy mới khổ cho Tấn Beo, Tấn Hoàng. Cái kiểu này khán giả cười rần thì tiêu cả vở. Đạo diễn Nguyễn Lâm thật "bạo gan" khi dám mời hai ông hài này đóng cho mình. Nhưng anh tin tưởng họ, và họ cũng ráng không phụ lòng khán giả. Tấn Beo nói: "Tôi cũng mê 5B lắm, bây giờ được vô chính kịch, không tận dụng cơ hội thì uổng lắm!".

Kịch Sài Gòn mất Hoàng Sơn, Tấn Beo, Tấn Hoàng thì "túm" được Trung Dân từ Sân khấu IDECAF chuyển sang. Trung Dân đã đóng vai ông già cách mạng trong vở Tri ân, nay vừa vô vai ông thầy pháp "dỏm" trong vở Quỷ, tay chân múa dẻo quẹo, khán giả cười rần. Nhưng khát vọng của Trung Dân đâu chỉ dừng lại ở đó, anh còn định dựng hai vở Lá sầu đâuBìm bịp kêu chiều do chính mình sáng tác. Anh từng viết kịch bản Tiếng vạc sành, Thanh Thủy đạo diễn, rất cảm động tại IDECAF. Cho nên cái hướng của Trung Dân biết đâu sẽ tạo một nét mới cho Kịch Sài Gòn.

Hiện tượng "di dân" giữa các sân khấu âu cũng vừa bất lợi mà vừa có lợi, khiến người ta cảm giác "mới" và "lạ", cũng là dịp thử thách sự đa năng của nghệ sĩ. 

Theo Hoàng Kim

Thanh Niên

kimvan