Khi tình vơi thì axít... đầy!

Giadinh.net - Chị Luyến bỏ chạy được một đoạn thì vấp ngã và bị Thành đổ nốt số axít còn lại lên đầu, cổ khiến chị này ngất lịm.

Ngày 12/4, TAND quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt Lê Minh Thành tạt axít vào chị Dương Thị Luyến (24 tuổi, sinh viên ĐH Bách Khoa) gây thương tích 61%.
 
Trước đó, Thành và chị Luyến có quan hệ yêu đương. Tuy nhiên, sau khi thấy tình cảm của chị Luyến dành cho mình không được như lúc ban đầu, Thành đã nhiều lần viết thư vừa tâm sự, vừa đe doạ.
 
Vào khoảng 20h ngày 21/11/2008, trên đường đi học về, chị Luyến gặp Thành ở cổng Trường ĐH Bách Khoa trên đường Lê Thanh Nghị. Bị chị Luyến từ chối nói chuyện Thành đã lấy lọ thuỷ tinh chứa axít hất thẳng vào mặt chị Luyến. Chị Luyến bỏ chạy được một đoạn thì vấp ngã và bị Thành đổ nốt số axít còn lại lên đầu, cổ khiến chị này ngất lịm.  
 
T.P
vietanh