Khởi tố cô giảng viên "rởm"
Thìn là một kẻ không nghề nghiệp, đã mạo danh là giảng viên đại học để lừa nhiều nạn nhân, chủ yếu là những người lao động phổ thông bằng chiêu xin việc.
![]() |
|
Đối tượng Nguyễn Thị Thìn. |
Trước đó, vào Sáng 18/3, đoạn gần Sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội), một cô gái đang đi trên đường thì bị một thanh niên tri hô bắt giữ. Ngay lúc đó, cán bộ Đội cảnh sát giao thông số 2 đang làm nhiệm vụ gần đó đã cùng người thanh niên giữ cô gái.
Cô gái là Nguyễn Thị Thìn (33 tuổi, quê ở huyện Quảng Xương, Thanh Hóa), còn người thanh niên tri hô là Đinh Công Hùng (23 tuổi ở thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội), làm nghề lái xe ôm.
Anh Hùng cho biết, 6 tháng trước đó, Hùng biết đến Thìn với cái tên là Phương, 27 tuổi ở Thanh Hóa.
![]() |
|
"Mỹ nhân" lừa đảo và tấm thẻ rởm. Ảnh: A.T |
Chiếc thẻ giảng viên trường đại học mà chị ta vẫn đem ra "lòe" mọi người là chiếc thẻ mà trước đó chị ta đã nhặt được của một người có tên Lê Linh Phương, thạc sĩ, giảng viên ĐH Sư phạm Hà Nội. Sau khi nhặt được tấm thẻ, Thìn đã bóc ảnh cũ, dán ảnh mình vào đó.
Khoảng tháng 6/2008, Thìn quen với anh Đinh Công Hùng (23 tuổi, ở Chương Mỹ, Hà Nội) và hứa xin cho anh vào làm bảo vệ ở trường Sư phạm với chi phí 7 triệu đồng. Thìn và anh Hùng đã có quan hệ tình cảm và đã vài lần đưa nhau vào nhà nghỉ nên anh Hùng đã rất tin tưởng Thìn mà không ngại dẫn cô ta về nhà ra mắt phụ huynh.
Tuy nhiên, sau khi cầm tiền của anh Hùng, Thìn đã biến mất tăm cho đến khi anh Hùng tình cờ tóm được cô ta trên phố.
Ngoài anh Hùng, Thìn còn lừa được một số nạn nhân khác. Để tìm "mồi", chị ta hay lang thang ở các bến xe, điểm công cộng.
Một lái xe ôtô con của một công ty xây dựng ở gần bến xe Mỹ Đình, kém Thìn 6 tuổi cũng đã trở thành nạn nhân của cô ta. Thìn và người lái xe kể trên cũng đã có quan hệ tình cảm. Cả hai sống với nhau một thời gian ở nhà trọ thì Thìn khuyên người tình bỏ việc để xin vào làm lái xe của Trường Sư phạm khiến anh này mềm lòng nghe theo...
Một nạn nhân khác của Thìn là bà Nguyễn Thị Thường, ở khu Mỹ Đình, làm nghề bán hoa quả.
Bà Thường thấy Thìn đeo thẻ giảng viên nên đã tin tưởng, giao số tiền 9 triệu đồng cho Thìn để nhờ xin việc cho con trai.

