Khởi tố gã trai cuồng yêu đâm chết người yêu bằng… 33 nhát dao

GiadinhNet – Sau khi chở người yêu tới nhà trọ, nam thanh niên 22 tuổi cãi nhau và xô xát với người yêu. Sau đó gã nhân tình tàn ác này dùng dao đâm 33 nhát vào người cô gái khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Chiều 21/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, bị can, bắt tạm giam 4 tháng Lê Đình Ngọc Tú (22 tuổi, trú phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, tạm trú phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) về hành vi “Giết người”.
 
Khởi tố gã trai cuồng yêu đâm chết người yêu bằng… 33 nhát dao 1
Chân dung kẻ nhân tình tàn ác Lê Đình Ngọc Tú

Như GiadinhNet đưa tin, Tú và Nguyễn Thị Huyền T. (21 tuổi, quê xã Quảng Phú, huyện Cư M’Gar, Đắk Lắk, tạm trú phường Tân Chính, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) có tình cảm yêu đương mấy tháng trở lại đây.

Tuy nhiên, giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau nên T. quyết định nói lời chia tay Tú.

Chiều 18/4, Tú chuẩn bị một con dao nhọn và 4 lọ thuốc sâu điều khiển xe máy chở T. đến thuê phòng ở một nhà trọ trên đường Nguyễn Tất Thành, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng để nói lời “chia tay lần cuối”.
Khởi tố gã trai cuồng yêu đâm chết người yêu bằng… 33 nhát dao 2
Hiện trường vụ án mạng kinh hoàng

Khi tới thuê phòng nghỉ, giữa hai người xảy ra xô xát, cãi nhau. Trong lúc cãi nhau, Tú dùng dao nhọn đâm liên tiếp 33 nhát dao vào người T.

Mặc dù T. cố gắng chống cự nhưng vẫn không thoát khỏi sự truy sát của Tú và T. tử vong ngay sau đó vì vết thương quá nặng.

Đâm chết người yêu xong, Tú uống 2 lọ thuốc sâu để tự sát nhưng được người dân và cơ quan chức năng phát hiện, đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng.

Sau 3 ngày điều trị, sức khỏe của Tú đã ổn định nên cơ quan điều tra tiến hành các thủ tục theo luật định.

Được biết, hoàn cảnh gia đình Tú cũng rất khó khăn, bố làm công nhân xây dựng nay đây mai đó, mẹ thì buôn bán nhỏ. Cách đây hơn hai năm, Tú đi nghĩa vụ quân sự về địa phương sau đó học nghề lái xe. Thời gian này Tú đang ở nhà tìm việc làm. Vì có người thân ở phường Hòa Cường Nam (quận Hải Châu, gần Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng) nên Tú thường xuyên qua lại và quen biết T. 

Đức Hoàng

duchoangdn