Không chịu đi taxi, được "ăn" nửa viên gạch

Được mời đi taxi này nhưng anh Minh lại lên một taxi khác. Việc chỉ có thế nhưng tài xế taxi kia đã dùng viên gạch nửa đập giữa mặt anh Minh.

> Taxi "cõng" cảnh sát 113 trên nắp capô chạy 5 km
 
Ngày 1/8, anh Wei Han Ming (quốc tịch Trung Quốc), đi xe khách từ Lào Cai về Hà Nội đến trước cửa nhà 248 đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai. Tại đây, anh Wei có gọi taxi đi về khu Công nghiệp Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội). Khi anh Wei vừa bước lên xe, thì bị một tài xế taxi khác (người này trước đó đã mời anh Wei đi taxi, nhưng anh Wei không đi) túm cổ áo lôi xuống, bắt phải lên taxi của anh ta.

Anh Wei không đồng ý, lập tức bị người lái xe này dùng nửa viên gạch đập vào mặt và đầu gây thương tích ở mép cánh mũi phải, đầu phía sau bị sưng, rồi người lái xe taxi này bỏ đi.

Công an quận Hoàng Mai đã có mặt, lấy lời khai của các nhân chứng và đang điều tra.

Theo VTC
phuoclong