Không đến bệnh viện 64 năm vì bị... mất thận
Giadinh.net - Các bác sỹ tim mạch tại Israel vừa cứu sống một cụ già 85 tuổi tên là Yitzchak Ganon, người đã không đến bệnh viện suốt 64 năm chỉ vì mất lòng tin vào hệ thống y tế.
“Lần cuối cùng tôi biết mình còn 2 quả thận là trước khi tôi gặp một bác sỹ dưới thời phát xít, tên là Josef Mengele tại trại tập trung”, người đàn ông đã từng sống sót qua các thảm sát hồi Chiến tranh thế giới thứ II tâm sự.
Ông Ganon cho biết chính bác sỹ này đã trói ông và phẫu thuật không thuốc tê để lấy đi quả thận ngay trước mắt ông trong đau đớn. “Tôi cảm nhận được từng nhát dao và nỗi đau tê tái. Những gì tôi còn nhớ là khóc lên đau đớn khi thấy quả thận trong tay hắn”. Vợ của ông Ganon cho biết, chính những ám ảnh chiến tranh này đã khiến ông chồng nghĩ ra đủ lý do để không bao giờ đến bệnh viện khi ốm.
M.A (Theo DailyMail)