Không khéo, mọi chuyện "vỡ" ngay

Giadinh.net - Hơn 10 năm nay, bà con xã Yên Hưng, Văn Yên, Yên Bái đã quen hình ảnh anh Trần Đức Nghị (CBCT dân số xã Yên Hưng) đi vận động bà con thực hiện KHHGĐ.

Anh Trần Đức Nghị.

Anh Nghị theo đạo, sau mỗi buổi nghe giảng đạo, anh lại tranh thủ trao đổi với bà con về chính sách DS-KHHGĐ. Để có thể tuyên truyền dân số tại nhà thờ, anh Nghị kiên trì thuyết phục, nhờ Ban Hành giáo giúp đỡ.
 
Thời gian đầu, mọi việc không suôn sẻ, nhưng sau cảm phục sự nhiệt tình, kiên trì của anh, Ban cũng đồng ý. Bây giờ, chính Ban Hành giáo lại là hạt nhân tích cực trong tuyên truyền công tác DS. Nhờ vậy, gần 10 năm nay,  đồng bào công giáo ở Yên Hưng không có trường hợp nào sinh con thứ 3.

Anh Nghị tâm sự: “Đến nhà dân tuyên truyền, phải lựa cho hợp câu chuyện của họ, khi câu chuyện hài hòa mới vào đề, nếu không khéo thì mọi chuyện sẽ vỡ ngay”. Trường hợp chị Nông Thị Hương ở thôn 7, năm trước muốn sinh thêm con trai vì đã có 2 con gái. Anh đến vận động, nhưng không xuôi. Anh tiếp cận nhà chồng vận động thêm. Anh còn nhiệt tình giúp đỡ vợ chồng chị Hương phát triển kinh tế.  Anh chị nghe ra nên từ bỏ ý định sinh con trai.

Ở Yên Hưng, mặc dù kinh phí cho DS-KHHGĐ không nhiều nhưng năm nào cũng có hội nghị biểu dương những gia đình tiêu biểu trong thực hiện công tác DS-KHHGĐ. Nhờ vậy, những năm gần đây, cuộc sống của người dân xã vùng cao Yên Hưng có nhiều đổi thay đáng kể. Hơn 50% số hộ có nhà xây kiên cố, gần 100% số hộ có xe máy. Từ xã có hơn 50% số hộ nghèo, giờ xã chỉ còn hơn 10% số hộ nghèo theo tiêu chí mới.

7 năm liên tục không có người sinh con thứ 3, các chỉ tiêu kế hoạch về DS-KHHGĐ đều đạt và vượt. Đó là những kết quả tốt  trong công tác DS-KHHGĐ, trong đó có công sức không nhỏ của anh Nghị.         

H.Q

hoaianh