Không kìm được nước mắt khi nghe Cẩm Vân hát bên 350 tấm hình liệt sỹ
Giadinhnet - Tối qua (30/3), số thứ 3 của chương trình truyền hình Giai điệu tự hào với chủ đề “ Rừng cây, đời người” được phát sóng trên VTV1 đã mang đến cho khán giả truyền hình nhiều cảm xúc khó tả.
Những người luống tuổi đã từng đi qua những năm tháng ấy lại có cơ hội được ôn lại hình ảnh của một thời bao cấp đầy khó khăn và thiếu thốn nhưng luôn tràn đầy lòng lạc quan. Người trẻ lại được nghe kể nhiều hơn về những ngày tháng hào hùng của cha ông và nghĩ nhiều đến trách nhiệm của thế hệ hậu sinh đối với sự hy sinh của những người đã ngã xuống. Và hơn cả, họ đã được thưởng thức những ca khúc quen thuộc mà rất mới của thập niên 80 rồi nói lên những suy nghĩ của mình.
|
|
|
|
|
Ca sỹ Cẩm Vân nổi gai gốc khi hát trong một không gian vô cùng đặc biệt |
|
|
|
HH Thu Thủy ngẹn ngào khi nghe ca sỹ Cẩm Vân hát và liên tưởng đến người cậu liệt sỹ |
|
|
|
|
|
Ca sỹ Tùng Dương khiến nhiều người bất ngờ khi thể hiện 2 ca khúc của nhạc sỹ Trần Tiến một cách sâu lắng, nhẹ nhàng |
Xuất hiện một cách rất tự nhiên bên cạnh nhạc sỹ Trần Tiến, Tùng Dương cũng mang lại nhiều ấn tượng khi thể hiện 2 ca khúc của nhạc sỹ họ Trần Tạm biệt chim én – Vết chân tròn trên cát. Tùng Dương khiến không ít người ngạc nhiên khi dấu rất khéo sự gai góc, ma mị, cá tính… thường thấy trong giọng hát để nhuốm lên hai ca khúc quen thuộc này một sự ngọt ngào, nhẹ nhàng và sâu lắng rất tự nhiên. Trước đó, biết Tùng Dương hát chùm ca khúc của mình, Trần Tiến đã chủ động tìm tới nhạc sĩ Quốc Trung đề nghị cho ông ngẫu hứng song ca cùng ca sĩ. Bè cho Tùng Dương hát trong Tạm biệt chim én; chia sẻ những tâm sự rất thật về tuổi trẻ khi nghe anh thể hiện Vết chân tròn trên cát, ông đã mê hoặc cả khán phòng lấp đầy hai thể hệ, bằng sự giản dị, chân thành của mình.
|
|
|
Đồng Lan trong trẻo và hồn nhiên với Ngày mai anh lên đường |
Ca khúc Ngày mai anh lên đường do Đồng Lan thể hiện cũng nhận được 63,35% số phiếu bình chọn của khán giả tại trường quay. Thực ra, đây là ca khúc được nhạc sỹ Quốc Trung nhắm cho giọng hát của Khánh Linh. Tuy nhiên, vì nữ ca sỹ này bận chuẩn bị cho đêm chung kết của chương trình Chinh phục đỉnh cao nên nhạc sỹ buộc phải phối khí lại để trao cho Đồng Lan. Dù Đồng Lan thể hiện đôi chỗ hơi non về mặt cảm xúc nhưng với sự trong trẻo và hồn nhiên của lứa tuổi, Đồng Lan cũng đã làm cho ca khúc sống lại bằng một hơi thở mới.
Mấy chục năm từ giã ánh đèn sân khấu, sự trở lại của NSƯT Thúy Hà, NSƯT Hương Giang, NSUT Hồng Liên lần này cũng mang đến cho khán giả một vùng trời kỷ niệm. Lâu lắm rồi công chúng mới được nghe lại giọng hát cao vút của các chị sau “Cô Sao” ngày ấy. Nhìn những nụ cười không tuổi của chị đứng bên cạnh các ca sĩ trẻ: Tôn Thái Sơn, Đinh Mạnh Ninh, Tô Minh Đức… mới thấy âm nhạc luôn là thứ kỳ diệu nhất kết nối mọi tâm hồn. Nghệ thuật dù cho nói về đau thương, mất mát hay vinh danh chiến thắng, nó sẽ sống mãi nếu như chạm vào mỹ cảm của mỗi người.
Bên cạnh màu sắc âm nhạc, Giai điệu tự hào số thứ 3 cũng đã giảm bớt đi sự căng thẳng gay gắt không đáng có giữa hai hội đồng bình luận trẻ và già ở những số trước. Những sự tranh cãi tập trung hơn đến những điều thiết thực và ý nghĩa, lớp già và lớp trẻ dù thẳng thắn và cởi mở nhưng rất tôn trọng lẫn nhau. Thậm chí, có tình huống, khách bình luận già “chê khéo” thành viên trong hội đồng của mình để khen khách mời bình luận trẻ. Chẳng hạn, nhạc sĩ Trần Tiến đã thể hiện sự đồng tình khi nói rằng: “Từ trước tới giờ tôi vẫn luôn coi Hoa hậu bình thường nhưng hôm nay nghe Thu Thủy nói, tôi phục cô này quá!”... Tuy nhiên, tới phần nhận xét của NSND Thanh Hoa, ông lại châm chọc Thanh Hoa khiến ai nấy cũng phải bật cười khi nói rằng: “Thanh Hoa nói rất hay nhưng… Thanh Hoa đúng là đàn bà!”.
Kết quả bình chọn Giai điệu tự hào số 3:
1. Bài ca không quên (Cẩm Vân): 96,32%
2. Tạm biệt chim én – Vết chân tròn trên cát (Tùng Dương): 94,04%
3. Tình ca tuổi trẻ (Tốp ca): 85,62%
4. Một đời người, một rừng cây (Thanh Lam): 69,46%
5. Ngày mai anh lên đường (Đồng Lan): 63,35%
Hà Tùng Long