Khu phố gần 20 năm không có người sinh con thứ 3

GiadinhNet - Khu phố Sông Thao, thành phố Việt Trì, Phú Thọ 18 năm nay không có trường hợp sinh con thứ 3.

Có được kết quả ấn tượng này là nhờ vào tinh thần đoàn kết đồng lòng của chính quyền các cấp, người dân nơi đây, đặc biệt là đóng góp không nhỏ của chị thương binh – người CTV dân số cần mẫn Nguyễn Thị An…

Bén duyên cùng dân số

Chị Nguyễn Thị An.

Tới khu phố Sông Thao, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì không mấy khó khăn chúng tôi đã tìm đến được nhà chị Nguyễn Thị An, dọc đường hỏi nhà chị ai nấy cũng reo lên “chị (cô) An dân số!”, rồi nhiệt tình chỉ đường. Người đầu tiên chúng tôi gặp là anh Nguyễn Quốc Khánh - chồng chị An. Cho chúng tôi xem những giấy khen, bằng khen của thành phố, tỉnh, trung ương trao tặng cho chị, anh Khánh chia sẻ: “Thấy vợ làm việc vất vả, mình chỉ biết thương và động viên để vợ quyết tâm hơn nữa. Bởi chỉ có công việc, gắn bó với bà con mới giúp chúng tôi vượt qua mặc cảm là thương binh, mất sức lao động. Tham gia công tác dân số cũng là để ý thức hơn và thể hiện tinh thần trách nhiệm của người lính trong thời chiến cũng như thời bình…”.

Đi bộ đội năm 1976, đến năm 1981 bị thương, năm 1982 chị  xuất ngũ, là thương binh hạng B. Chị An tâm sự: Hai vợ chồng đều là thương binh, sức khỏe kém nên trước đây kinh tế gia đình khá khó khăn. Tự ti với ý nghĩ là hộ nghèo, nhưng được bà con lối xóm động viên nên tôi nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội, rồi được tín nhiệm và “bén duyên” với dân số, đến nay đã được gần 15 năm. Tôi đã dừng lại ở 2 con để làm gương. May mắn nhất là trong suốt những năm qua luôn có ông xã động viên, chia sẻ trong công việc. Nhiều khi cả hai vợ chồng cùng đến nhà các đối tượng để tuyên truyền, vận động hoặc hòa giải những vụ mâu thuẫn gia đình...”.

Nhờ tham gia công tác xã hội mà vợ chồng tôi luôn thuận hòa, tôi tự tin và phấn đấu làm kinh tế, vươn lên thoát nghèo, nuôi hai con ăn học nên người…”.

Chị thương binh tâm huyết với dân số
 

Chiến dịch thực sự trở thành ngày chăm sóc sức khỏe cho đông đảo chị em phụ nữ (Ảnh: Dương Ngọc).

 

Khu phố Sông Thao 18 năm liền chưa có trường hợp sinh con thứ 3, hiện có 108 người đang sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại. Tỷ lệ hộ nghèo giảm theo các năm, nếu như năm 1997 là 35 hộ, năm 2008 chỉ còn 7 hộ nghèo. Cuộc sống người dân về vật chất, tinh thần được nâng lên, tệ nạn xã hội trên địa bàn ngày càng giảm. 10 năm liền đạt chuẩn khu phố văn hóa.

Khu phố Sông Thao gồm 6 tổ, 282 hộ với 930 nhân khẩu. Dân cư chủ yếu làm nghề canh tác nông nghiệp, buôn bán ở chợ và một bộ phận lao động tự do. Có 45 cặp sinh con một bề, trong đó có 15 cặp sinh con 1 bề 2 gái.

Luôn chủ động nắm tình hình, đặc biệt là với những cặp vợ chồng có nguy cơ sinh con thứ 3, chị An đã tích cực phối hợp cùng các ban, ngành, các tổ chức… tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chính sách dân số. Các tổ trưởng, đảng viên, hội viên các chi hội thường xuyên nắm bắt và cung cấp thông tin, vận động các cặp vợ chồng tham gia các câu lạc bộ: Gia đình hạnh phúc, không sinh con thứ 3.

Kiên trì, nhẫn nại vận động là phương châm trong công việc của chị.  Được chị ân cần giải thích, phân tích nên nhiều  cặp vợ chồng đã dừng lại ở 2 con để nuôi dạy cho tốt. Nhiều cặp vợ chồng sau đó còn tình nguyện cùng chị, tích cực đi đến các gia đình khác vận động.

Cụ Nguyễn Thị Bối, 70 tuổi, tổ trưởng tổ dân phố 10, nhận xét: “Cô An là đảng viên, thương binh tham gia nhiệt tình với các hoạt động, làm tốt công tác dân số để nâng cao đời sống khu dân cư. Cô An luôn dành được tình cảm yêu mến của bà con khu phố và là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo về đạo đức, lối sống cũng như trong việc chăm sóc, dạy bảo con cái…”.        
 

Hơn mười năm nay, người dân trong khu phố Sông Thao đã quá quen thuộc với hình ảnh đôi vợ chồng thương binh đèo nhau trên chiếc đạp xe, hay đi bộ vận động các gia đình thực hiện DS-KHHGĐ, hoặc vội vàng vượt tắt qua cánh đồng lúc nửa đêm để tới hòa giải những vụ mâu thuẫn gia đình. Những nỗ lực không mệt mỏi của chị đã góp phần đưa khu phố Sông Thao suốt 18 năm nay không có trường hợp sinh con thứ 3. Thật đáng trân trọng những người như anh Khánh chị An- họ là những người lính luôn sẵn sàng hy sinh, cống hiết hết mình vì bình yên của cuộc sống trong thời chiến cũng như giữa thời bình.

          Ngô Quang Huy

thuhuyen