Khuân sạch đồ, khóa cửa hộ "khổ chủ"

8h sáng 27/3, anh Nguyễn Thanh Sơn mở cửa hàng Laptop Hoa Sơn (160 Nguyễn Huệ, phường Phú Nhuận, TP Huế), tá hỏa phát hiện toàn bộ dàn máy tính sách tay trong cửa hàng đã không cánh mà bay.

Theo lời kể của khổ chủ, tối hôm trước, trước khi đi ngủ anh Sơn đã đóng và khoá cửa rất cẩn thận. Tuy nhiên, sáng hôm sau anh thấy ổ khóa đang móc trên cánh cửa không phải ổ khóa của anh, toàn bộ số máy tính xách tay đã bị mất. 

Cửa hàng laptop Hoa Sơn sau khi bị lấy sạch tài sản còn được... khóa cửa hộ.

Nhận được tin báo, Công an TP Huế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Theo điều tra ban đầu, kẻ trộm đã cưa ổ khóa, đột nhập vào lấy cắp 34 chiếc laptop, tổng trị giá gần 400 triệu đồng. 

Điều đặc biệt, sau khi “cuỗm” hết tài sản trong cửa hàng, kẻ gian đã “cẩn thận” dùng một chiếc khóa mới để khóa cửa hàng khiến lực lượng chức năng phải dùng tới cưa máy để phá khóa. 

Thời gian gần đây, trên địa bàn TP Huế xuất hiện nhiều vụ trộm với thủ đoạn tinh vi, hết sức liều lĩnh, táo tợn, đang gây hoang mang cho người dân.
 
Theo Dân trí
phuoclong