Khủng bố bằng... “bom đầu chó"

GiadinhNet - Trước khi leo lên xe bỏ chạy, các đối tượng này đã hô lớn "có bom bên trong" làm bà Phương và các thành viên trong gia đình nhốn nháo, hoảng loạn.

Hiện trường vụ đặt "bom". Ảnh: Bình Nam

 
Rạng sáng 6/4, lực lượng công binh thuộc Bộ chỉ huy quân sự TP HCM đã tháo gỡ thành công gói quà nghi có bom bị hai thanh niên lạ mặt đặt trước cửa nhà số 63 Hoa Lan, phường 2, quận Phú Nhuận. Ngôi nhà này do bà Đinh Thị Thu Phương (45 tuổi, quê Đồng Nai) thuê làm trụ sở Công ty cổ phần Thương Quốc và cho gia đình ở.

Theo một số nhân chứng kể lại, thời điểm xảy ra vụ nghi đặt bom khủng bố tại Công ty Thương Quốc xảy ra vào lúc 21h ngày 5/4. Lúc này xuất hiện một nhóm thanh niên đi xe máy đến gõ cửa nhà bà Phương. Một người cầm gói quà kích thước 20x10cm được bọc cẩn thận vào gặp bà Phương, nói có người quen ở Bình Dương gửi biếu. Do không rõ người tặng nên bà Phương từ chối nhận món quà lạ này và yêu cầu hai thanh niên lạ ra khỏi nhà. Vừa bước khỏi cửa, một trong hai thanh niên này đã bỏ gói quà xuống đất. Trước khi leo lên xe bỏ chạy, các đối tượng này đã hô lớn "có bom bên trong" làm bà Phương và các thành viên trong gia đình nhốn nháo, hoảng loạn.

Do tính chất nguy hiểm của vụ việc và đề phòng rủi ro, Công an quận Phú Nhuận đã điện báo cho cơ quan quân sự TP HCM mang thiết bị, máy chuyên dụng đến kiểm tra. Thiếu tướng Phan Tấn Tài - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự TP HCM đã cử lực lượng công binh xuống hiện trường dùng máy dò và đưa hộp quà nghi vấn về kiểm tra. "Sau khi dùng máy soi, lực lượng phát hiện bên trong là đầu và ruột một con chó", Thiếu tướng Phan Tấn Tài nói.

Theo nguồn tin riêng của GĐ&XH, Công ty Thương Quốc chuyên hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và có nợ tiền của nhiều người. Trước khi xảy ra vụ nghi đặt bom khủng bố, tại trụ sở công ty này từng xảy ra các vụ đòi nợ gây mất an ninh trật tự.  
 
Bình Nam
vietanh