Kiều nữ "teen" giết người dã man, lạnh lùng khai nhận
Tại cơ quan công an, Ngọc với khuôn mặt khá dễ thương thản nhiên kể lại hành vi giết người của mình. Cô gái trẻ cho biết không hề run sợ khi xuống tay sát hại anh Thanh. Còn bạn cô ta là Phạm Đức Huy còn làm dáng mỉm cười trước ống kính phóng viên.
Trước đó, vào 0h30' ngày 30/11, tổ tuần tra Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an HN làm nhiệm vụ trên đường Thái Hà phát hiện 3 đối tượng đi trên chiếc xe máy có biểu hiện nghi vấn gồm: Phạm Gia Hồng Ngọc (SN 1994, ở quận Hà Đông); Nguyễn Đức Thái (SN 1991, ở Bình Minh, Thanh Oai, HN) và Phạm Đức Huy (SN 1992, ở phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, HN).
Khám xe, công an phát hiện 1 dao chọc tiết lợn, 1 búa đinh, 1 dây dù dài 2 mét, 3 điện thoại di động tro xeng cốp. Công an quận Đống Đa khai thác mở rộng, phát hiện hai đối tượng Phạm Đức Huy (SN 1992, ở phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng) và Phạm Gia Hồng Ngọc (SN 1994, ở phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng) là nghi phạm giết hại anh Thanh.
11 giờ, công an quận Đống Đa dẫn giải các đối tượng xác định hiện trường vụ án tại bãi đất trống khu tiểu thủ công nghiệp phường Dịch Vọng Hậu. Tại hiện trường, xác nạn nhân bị vùi dưới một lớp cỏ.
![]() |
|
Ngọc và Huy tại cơ quan công an. |
![]() |
|
Công an Đống Đa xác định hiện trường vụ án. |
Trước đó, anh Thanh có quen biết với cả Ngọc và Huy. Theo lời Ngọc: Anh Thanh ấy thỉnh thoảng vẫn đi chơi với cả hai. “Chú ấy hay cho cháu đi ăn uống. Khi hết tiền còn cho cháu 100 - 200.000 đồng để tiêu vặt”, lời của Ngọc.
20h ngày 29/11, Ngọc gọi điện cho anh Thanh giả vờ báo Huy bị ngất. Khi anh Thanh vội vàng đến, thấy Huy nằm ngất ở bãi đất trống thì vội gọi điện cho 115 nhưng không được.
Trong khi anh Thanh cố dìu Huy ra phía ngoài đường thì Ngọc luồn phía dưới đưa cho Huy con dao. Không may Huy lại làm rơi con dao nên đã giả vờ bị ngã. Lúc đó, Ngọc bảo anh Thanh đi ra ngoài mua nước cho Huy. Khi anh Thanh vừa đi một đoạn, Huy mở mắt, bảo Ngọc hô to Huy bị tắt thở. Lúc này Ngọc đưa tiếp cho Huy con dao thứ hai.
Ngọc vừa lớn tiếng hô: “Chú Thanh ơi, Huy bị tắt thở rồi”, anh Thanh vội quay vào hô hấp cho Huy. Đúng lúc đó, Huy bật dậy, dùng dao đâm vào người nạn nhân.
Sau khi anh Thanh bất tỉnh, cả hai dùng dây thít cổ nạn nhân, rồi giấu xác nạn nhân dưới lớp cỏ. Tất cả hành vi dã man kể trên được Ngọc kể lại một cách bình thản. Cô ta còn cho biết không hề run sợ khi dùng tay thít cổ nạn nhân. Còn Huy không ngớt làm dáng trước ống kính phóng viên, kèm lời nhắn: “Nếu ảnh không đẹp, nhớ dùng photoshop nhé!” .
Sau khi lục soát tài sản của nạn nhân, do xe bị khóa cổ, Ngọc gọi điện cho bạn là Nguyễn Đức Thái để phá hộ khóa. Ngọc lấy lý do bị mất chìa khóa.
Sau khi phá được khóa, Ngọc và Huy mò đến nhà anh Thanh lục soát tài sản. Theo lời khai của Ngọc, bọn chúng chỉ lục lấy được ít bánh, nước ngọt và dây nguồn laptop và một xạc điện thoại.
Sau khi lục soát, cả ba đèo nhau đến đường Thái Hà thì bị bắt.

