Kon Tum: Cứu thoát 2 em bé khỏi hủ tục chôn theo mẹ

Giadinh.net - Chị Y Blan, phụ trách nuôi dạy trẻ sơ sinh thuộc Mái ấm Vinh Sơn 1 (Kon Tum) cho biết: Mái ấm đã cứu sống 2 em bé sơ sinh được đem về từ làng Đăk Re 2, xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum).

Hai trẻ sinh đôi này là con của anh A Thin và chị Y Phiêng (dân tộc Xê Đăng). Ngay sau khi sinh hai cháu, người mẹ đã tử vong do băng huyết nặng.
 

Hai cháu A Lak và A Lai được Mái ấm Vinh Sơn 1 nhận về nuôi, đặt tên (Ảnh: TG).

 
Trước nguy cơ hai cháu sẽ bị chôn theo mẹ, một người dân trong làng đã xin hai cháu về và giao cho Mái ấm Vinh Sơn 1 chăm sóc. Hiện tại, hai cháu đã bình phục và được Mái ấm đặt tên cho là A Lak và A Lai. Cũng theo chị Y Blan, số trẻ sơ sinh từ các thôn làng ở hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum được đem về nuôi dưỡng tại Mái ấm Vinh Sơn 1 là 30 cháu. Trong số đó, phần lớn các cháu được cứu thoát khỏi hủ tục “chôn theo mẹ” của bà con địa phương.  

Hoài Nam

thuhuyen