Kỳ quặc tên đường “không đụng hàng”

GiadinhNet - Nhiều người ngỡ ngàng khi thấy tên đường mới kít: “Đường Cựu Chiến Binh Không Rác”.

Người dân TPHCM lại một phen giật mình khi đến Hóc Môn, nơi vừa dựng bảng tên đường không giống ai, góp thêm cho bộ sưu tập tên đường kỳ cục ở địa phương này một tên đường khó hiểu.

Đi trên đường Phan Văn Hớn đến ấp 2 xã Xuân Thới Thượng, H. Hóc Môn, nhiều người ngỡ ngàng khi thấy đầu đường vào UBND ấp có trụ và bảng tên đường mới kít: “Đường Cựu Chiến Binh Không Rác”.

Người dân sống ở khu vực này cho hay, trước đây là hẻm nhỏ, nay đang cải tạo thành đường lớn, tráng nhựa. Riêng việc dựng bảng tên đường và tại sao có tên “Đường Cựu Chiến Binh Không Rác” thì người dân cũng chịu.
 
“Con đường này dẫn vào khu vực có rất nhiều cựu chiến binh cư trú. Có lẽ họ quyết tâm làm con đường mới này trở nên sạch đẹp nên đặt tên đường như thế như là sự hạ quyết tâm”, một lão nông ở cuối “Đường Cựu Chiến Binh Không Rác” cố lý giải.

TPHCM vốn “nổi tiếng” với những con đường có tên “không đụng hàng” như đường Bờ bao Tân Thắng, đường Cống hộp, đường Cống lở, đường Điện cao thế, đường Hông bệnh viện, đường Tên lửa… Nay TPHCM sẽ thêm “nổi tiếng” với đường Đường Cựu Chiến Binh Không Rác.

Chuyện “khủng hoảng” tên đường ở TPHCM đã từng được báo chí lên tiếng từ nhiều năm với việc Quỹ tên đường cạn kiệt, chỉ đáp ứng được 1/10 so với nhu cầu. Tuy “khủng hoảng” đến mức nhiều danh nhân phải “thân này ví xẻ làm đôi” cho nhiều quận, huyện cùng đặt tên đường, song “Đường Cựu Chiến Binh Không Rác” khó trở thành một tên đường được người dân chấp nhận.
 
Đỗ Bá
kimngan