Lại hoãn xử kẻ sát hại 5 người tại 888 phố Minh Khai
Hôm qua 28/1, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử Lê Ngọc Chung (trú thôn Bạch Lão, xã Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Tây) về tội sát hại gia đình 5 người ở 888 phố Minh Khai, Hà Nội.
Lê Ngọc Chung là kẻ đã gây ra cái chết thương tâm cho 3/5 người trong gia đình anh Đỗ Quốc Hùng tại số 888 phố Minh Khai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) vào ngày 2/5/2007.
Ba người đã bị thiệt mạng dưới tay bị cáo gồm: anh Đỗ Quốc Hùng (chủ cửa hàng rửa xe), bà Đặng Thị Lữ (mẹ đẻ anh Hùng) và cháu Đỗ Trung Nghĩa (con trai anh Hùng). Vợ và con gái anh Hùng bị thương nặng, nay đã bình phục.
Trước đó, ngày 13/11/2007, Chung đã bị đưa ra xét xử nhưng sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên bố tạm dừng phiên tòa để cơ quan điều tra để làm rõ một số vấn đề chính (như vai trò của người bán thanh kiếm dài 50cm cho Chung, trách nhiệm của Trung tâm giới thiệu việc làm - đã giới thiệu Chung cho gia đình anh Hùng). Đặc biệt, HĐXX yêu cầu xác định lại tuổi của bị cáo.
Thủ phạm sát hại cả nhà ở phố Minh Khai chưa đủ 16 tuổi Sau vụ án "16 tuổi giết 5 người" ở phố Minh Khai... Chân dung của kẻ sát nhân 16 tuổi
Sau khi tiến hành điều tra bổ sung, cơ quan công an đã xác định được giấy khai sinh gốc ghi ngày sinh của Chung là 31/5/1991. Tức là vào thời điểm gây án, Chung mới được 15 tuổi 11 tháng 2 ngày.
Tin bài liên quan
Xét theo quy định của Điều 74, khoản 2 - BLHS thì: "đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 12 năm tù".
Đây chính là lý do khiến những người dự phiên tòa hôm qua (28/1) vô cùng bức xúc, gây hỗn loạn tại phiên tòa, khiến lực lượng công an tác nghiệp vô cùng vất vả.
Thêm vào đó, cùng với việc mẹ bị cáo Chung không đến tòa và gia đình bị hại xin được đưa tên Chung ra xét xử tại địa phương, HĐXX đã phải lần thứ 2 tạm hoãn phiên xử.
Tóm tắt vụ việc
Lê Ngọc Chung (trú tại thôn Bạch Lão, xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai, Hà Tây) bỏ nhà lên Hà Nội, vào làm thợ rửa xe thuê cho gia đình anh Đỗ Quốc Hùng (ở số 888 đường Minh Khai, Hà Nội).
Chỉ vì không thỏa mãn với việc trả lương, đêm 1/5 rạng sáng 2/5/2007, Chung đã dùng kiếm đâm chết mẹ và con của anh Hùng (ở tầng 2) rồi tiếp tục lên tầng 3 nơi vợ chồng anh và cháu Đỗ Trung Anh để "giết bằng hết".
Tuy kẻ gian ác bị bắt ngay sau đó (nhờ chị Trần Thị Nguyệt Nga - vợ anh Hùng - bị thương nhẹ nhất kịp thời chạy ra kêu cứu), nhưng anh Hùng và cháu Anh đã bị thương nặng.
Và nỗi đau không dừng lại, ngày 21/5/2007, anh Hùng cũng đã qua đời. Chị Nga và cháu Trung Anh sau đó phải tiếp tục điều trị tại bệnh viện một thời gian dài.
(TTXVN)