Lại thêm cô gái mang gương mặt... bà già
GiadinhNet - Mới 25 tuổi nhưng Nguyễn Thị Như Ý (huyện Điện Bàn, Quảng Nam) trông giống như bà già tuổi 50.
![]() |
|
Nguyễn Thị Như Ý (phải) và mẹ - Bà Lê Thị Tám (73 tuổi) |
Ở vùng quê nghèo xã Điện Quang đang xôn xao về một cô gái tuổi 25 nhưng có khuôn mặt bà già, đặc biệt thân hình gầy tong teo.
Cô gái đó là Nguyễn Thị Như Ý (sinh ngày 16/7/1987, trú tại thôn Na Kham, xã Điện Quang). Mặc dù đang độ tuổi thanh xuân, nhưng Như Ý lại không “như ý”. Mẹ em - Bà Lê Thị Tám (73 tuổi) - cho biết, Như Ý "hóa bà lão" từ năm lớp 8.
“Lúc đó con bé nó kêu đau trong bụng. Cả nhà hoảng hốt đưa đi bệnh viện ở huyện Điện Bàn khám. Các bác sỹ nói bị dạ dày và cho thuốc về uống nhưng không khỏi bệnh, càng uống người càng tong teo. Bây giờ người gầy nhom, được 24 kg…” - Bà Tám nghẹn ngào nói. Qua tiếp xúc, chúng tôi thấy Như Ý da bọc xương, gương mặt hơi bị phù nề.
![]() |
|
Với thân hình bé nhỏ Ý chỉ giúp mẹ những việc nhẹ nhàng. |
“Hàng ngày em ăn uống cũng được, nhưng cứ ăn hoặc uống xong thì lại bị nôn ra hết. Có lúc bị đau bụng quằn quại, trong người mệt mỏi, lại đau đầu nữa…” - Như Ý cho biết. Gia đình cũng đã đưa Như Ý đi chữa chạy khắp nơi, uống nhiều thuốc, đặc biệt vào tận Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) khám và chữa bệnh nhưng các bác sỹ nơi đây cũng không tìm ra căn bệnh bí ẩn của cô gái "hóa bà lão" này.
![]() |
|
Từ lớp 1 đến lớp 7, Như Ý luôn đạt lực học khá giỏi nhưng lên lớp 10 đành nghỉ học vì sức khỏe yếu. Ảnh: Đ.H |
Được biết, Như Ý là học sinh khá giỏi từ lớp 1 đến lớp 7. Khi lên lớp 8, em có dấu hiệu mệt mỏi, đau bụng và "hóa bà lão". Như Ý cố gắng học lên lớp 10 nhưng sức khỏe càng ngày càng yếu, đau đầu, không đi học được đành phải bỏ học. Sau đó, Như Ý chán nản vì gia đình khó khăn. Để có tiền chống chọi với bệnh tật, em khăn gói lên Đà Nẵng đi lang thang các chợ ăn xin.
“Đi lang thang ăn xin nhưng sức khỏe không cho phép, em đành đón xe quay về nhà. Từ khi bị bệnh đến giờ em ăn uống bị nôn ra hết. Giờ quanh quẩn ở nhà với mẹ, với các anh chị thôi, không biết làm gì. Em chỉ mong một ngày nào đó, ai đó tìm ra bệnh cho em. Cuộc đời em gần như "đóng sập" lại rồi phải không anh?” - Như Ý nghẹn ngào hỏi tôi.
![]() |
|
Chứng minh thư nhân dân của Nguyễn Thị Như Ý. Ảnh: Đ.H |
Hiện gia đình em Ý rất khó khăn, cha mẹ già sống nương tựa vào quán nước mía nghèo. Ý là con út trong gia đình với 4 anh em. Gia đình em Ý rất cần sự quan tâm giúp đỡ của mọi tấm lòng hảo tâm. Mọi chi tiết xin liên hệ: Nguyễn Thị Như Ý, thôn Na Kham, xã Điện Quang, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Điện thoại anh trai Như Ý: 0935.535.611.
Đức Hoàng



