Lần đầu ra mắt mẹ chồng tương lai

GiadinhNet - Chúng em xác định kết hôn sau 2 năm yêu nhau. Thế nhưng mọi chuyện dường như không suôn sẻ ngay từ đầu.

Trong hai năm yêu nhau, em đã nhiều lần được nghe kể về gia đình anh. Cũng có vài lần gặp gỡ nhưng chưa lần nào em ở lại chơi lâu.
 
Những lần gặp gỡ ngắn ngủ đó em cũng có tình cảm với người thân của anh. Em không nhận thấy bất cứ dấu hiệu gì bất ổn. Em cứ nghĩ mọi việc sẽ suôn sẻ cho đến ngày em chính thức được ra mắt gia đình anh.
 
Ngày đó cách đây 3 tháng, khi em tới nhà, em vừa vui vẻ chào bác ngay khi nhìn thấy, đáp lại sự hồ hởi của em, bác ấy chỉ liếc nhanh một cái rồi bảo "ừ, chào cô". Sau đó bác ấy lại tập trung vào việc đang làm dở, để mặc em đứng đó. Bình thường em sẽ nhanh nhẹn giúp đỡ bác nhưng ngay lúc đó qúa bất ngờ, em thấy mình thừa thãi.
 
Thấy em đứng lúng túng ở đó, anh vội kéo em lên tầng bảo lên tham quan nhà anh. Em bước theo anh như một con rối. Dù anh cố gắng nói đủ thứ chuyện, giới thiệu từng ngóc ngách trong nhà để xua tan cảm giác không thoải mái đang trùm lấy em nhưng quả thật lúc đó trong em rất mông lung một cảm giác bất an.
 
Thật lòng, trước lúc về ra mắt gia đình anh, em đã chuẩn bị sẵn "kịch bản". Em sẽ làm quen với mọi người trong gia đình anh, em sẽ cố gắng gần gũi để "lấy lòng" mẹ chồng tương lai, em sẽ cùng mẹ anh đi chợ, cùng nấu ăn... Em rất muốn tạo ra sự gần gũi ban đầu để mọi người cùng hiểu nhau hơn, qua đó em sẽ cố gắng tìm hiểu thêm về nếp sống gia đình anh.
 
Thế nhưng sự lạnh lùng của mẹ anh cứ ám ảnh, làm em thấy xa cách. Thật lòng em cứ nghĩ hôm nay đến nhà anh là để làm quen với gia đình anh, đặc biệt là mẹ chồng tương lai của mình, rồi cùng bà đi chợ nấu ăn... tạo sự gần gũi thân mật ban đầu, qua đó tìm hiểu thêm về nếp sống gia đình và những kỷ niệm của anh từ nhỏ.  Thế mà sự lạnh lùng xa cách của mẹ anh khiến em không biết nên thế nào nữa, nước mắt emcứ chực rơi ra.
 
Nhận thấy tâm trạng em như vậy, anh lại vội vàng bảo: "Hay anh đưa em đi chơi nhé, tý về ăn cơm". Không để em kịp phản ứng, anh cầm tay em kéo đi. Xuống phòng ăn thấy mẹ anh đang lúi húi sắp xếp đồ đạc, em lại gần chào: "Xin phép bác cho con ra ngoài một lát ạ!". Mẹ anh không ngẩng mặt lên, buông một câu: "Ừ, cô đi".
 
Em lủi thủi theo anh ra cửa và phóng xe đi. Hai đứa vòng vèo hết các phố, rồi vào một quán uống nước ngồi nói chuyện. Anh giải thích cho em về tính cách của mẹ và trấn an em nên thông cảm cho mẹ bởi đó đã thuộc về tính cách. Em tin lời anh nói và cố gắng gạt đi mọi cảm xúc trước đó để gần gũi mẹ anh hơn. Em đã cố gắng nói chuyện nhiều hơn với mẹ anh, cố gắng tìm hiểu sở thích, thói quen của mẹ anh, năng gặp gỡ mẹ anh nhiều hơn.... Nhưng đáp lại tất cả vẫn chỉ là một sự lạnh lùng khó giải thích.
 
Đến nay đã mấy tháng trôi qua rồi, em vẫn chưa thành công với kế hoạch chinh phục mẹ chồng tương lai. Em không biết nên thế nào nữa?! Lần đầu ra mắt mẹ chồng tương lai của các chị có suôn sẻ không ạ? Mong các anh chị cho em lời khuyên, xin truyền cho em ít kinh nghiệm. Em xin chân thành cảm ơn.
 
Phuongt....@yahoo.com
thanhloan