Làng khát sinh con gái

Một cán bộ dân số xã Ngũ Đoan (Kiến Thụy, Hải Phòng) cho biết: "Năm nay tỷ lệ chênh lệch giới tính rất cao: 145 trẻ trai/100 trẻ gái, nên giờ người dân chỉ thích đẻ con gái".

Vỡ kế hoạch vì “cầu” con gái

Xưa nay chỉ nghe người ta mong con trai nhưng ở xã Ngũ Đoan bà con lại chỉ mong đẻ được con gái. Anh Vũ Hữu Nhất và chị Nguyễn Thị Lán, ở xóm 6 (thôn Đại Thắng, xã Ngũ Đoan) đã có hai cậu con trai khoẻ mạnh nhưng vẫn mắc sai lầm là cố sinh thêm “công chúa” ở cái tuổi chồng 42, vợ 41. Kết quả ,lại một cậu ấm ra đời.
 
Anh Nhất vừa thật lòng, vừa tếu táo: “Cả gia đình bên nội, bên ngoại, gần hai chục cháu chắt toàn là trai. Biết là không phải nhưng vợ chồng mình cứ liều vỡ kế hoạch để may ra có nếp có tẻ, vậy mà cũng không được”. Bà ngoại cậu bé vừa chào đời nựng cháu: “Bà chỉ toàn cháu dâu thôi, mong thị tẹt lại ra thằng cu này đây. Bà chỉ lo lớn lên cháu bà ế vợ...”.
 

Bà ngoại cu Phúc bảo: "Thèm cháu gái lắm".

 
Không chỉ gia đình anh Nhất ở xã Ngũ Đoan này, không ít nhà có đến 3 - 4 con trai mà vẫn mong sinh thêm con gái nhưng chẳng thành như vợ chồng anh Vũ Duy Nhâm và chị Cao Thị Luống, vợ chồng anh Đỗ Văn Thấn và chị Vũ Thị Lê, vợ chồng anh Vũ Duy Quang và chị Cao Thị Lượt...

Bà Vũ Thị Bê - Cán bộ phụ trách dân số xã Ngũ Đoan - giở sổ theo dõi biến động dân số qua từng năm cho biết: “Năm nay tỷ lệ chênh lệch giới tính rất cao: 145 trẻ trai/100 trẻ gái, giờ người dân chỉ thích đẻ con gái thôi. Ngay như nhà tôi, mong con gái mãi có được đâu”.

Không chỉ mong có nếp, có tẻ, một số cặp vợ chồng trẻ ở Ngũ Đoan chưa có con cũng chỉ mong sinh được con gái, hoặc những nhà chỉ có hai cô con gái cũng không chạy đua sinh quý tử như những năm trước hay như những vùng quê khác...

Nỗi sợ có con trai

Anh Nhất nhìn ra cái sân không một thước vườn bảo: “Thời buổi này, tôi đang lo không biết lấy tiền đâu để mua đất làm nhà cho con trai. Nhà thì chật sẵn, thôi thì đời cua cua máy, đời cáy cáy đào”.

Một điều dễ thấy, những gia đình mong muốn sinh con gái đều có chung tâm sự: Chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ, đất chật người đông nên giá đất tăng chóng mặt từng năm. Với điều kiện kinh tế nông thôn, chẳng có thu nhập gì khác ngoài trông chờ vào đồng ruộng thì không dễ để lo nhà cửa cho con trai.

Cái điều cũng làm người dân nơi đây nghi ngại là thực tế con trai thường khó bảo, dễ sa đà vào các tệ nạn xã hội, đua đòi ăn chơi... Không ít đàn ông con trai ở vùng này đi làm ăn xa đã làm hỏng mình. Và một nỗi lo thường trực và dễ hiểu như của bà ngoại cu Phúc lo “cháu bà ế vợ”. Cái dự báo này cũng làm người dân giật mình lo lắng về tỷ lệ chênh lệch giới tính và người ta sợ rằng trai làng sẽ “ế vợ”.

Còn theo bà Bê thì do kinh tế phát triển, tư tưởng người dân nơi đây cũng đổi mới nên không còn khư khư giữ quan điểm “trọng nam” nữa mà đã thoáng ra rất nhiều. Và con gái thường chu đáo, tình cảm, dễ gần hơn con trai nên có lẽ vì vậy người dân nơi đây mới có cái khao khát sinh được con gái.
 
Theo Dân Việt
thuhuyen