Lãnh đạo bận đi đâu?
Vì thứ Bảy là ngày nghỉ hay vì còn có các địa chỉ khác quan trọng hơn nên cả 6 đồng chí lãnh đạo của mỗi quận đều…bận?
Ngày thứ 7 tuần vừa rồi, Hà Nội lạnh ngơ lạnh ngắt. Trong cái rét buốt giá ấy, ba trăm gia đình thuộc diện người nghèo của 4 quận Thủ đô được "sưởi ấm" bởi các món quà đầy tình nghĩa tại buổi lễ trao quà Tết do Báo Gia đình và Xã hội và Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phối hợp tổ chức với sự hỗ trợ của Quỹ từ thiện Hoa hậu Thế giới người Việt 2010.
Các đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ cùng Ban tổ chức và các nhà báo đã có mặt từ rất sớm để đón tiếp bà con, chuẩn bị cho buổi lễ trao quà thật có ý nghĩa và ấm cúng nhằm mang lại sự động viên khích lệ cho những người có hoàn cảnh khó khăn.
Những người nghèo đón nhận các món quà Tết với ánh mắt hân hoan phấn khởi, hứa với các đồng chí lãnh đạo ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ tiếp tục cố gắng vượt lên hoàn cảnh để thoát nghèo.
Vì người nghèo, ban nhạc Phương Bắc nổi tiếng cũng đã từ bỏ sô diễn cả chục triệu để mang lời ca tiếng hát đến phục vụ miễn phí cho bà con. Thế nhưng…khi người nghèo 4 quận tề tựu đông đủ thì chỉ có một quận cử một đồng chí Phó Chủ tịch đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho người nghèo cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, còn 3 quận khác không thấy đồng chí lãnh đạo nào khiến bà con băn khoăn không biết các đồng chí lãnh đạo bận đi đâu? Vì thứ Bảy là ngày nghỉ hay vì còn có các địa chỉ khác quan trọng hơn nên cả 6 đồng chí lãnh đạo của mỗi quận đều…bận?
Ngay sáng hôm sau (Chủ nhật vừa rồi), đoàn công tác của Báo Gia đình và Xã hội lại lên Hòa Bình trao quà cho người nghèo của hai huyện Đà Bắc và Kỳ Sơn (300 suất quà trị giá 150 triệu đồng).
Chúng tôi vô cùng cảm động khi thấy các đồng chí Bí thư, Chủ tịch huyện và các đồng chí Chủ tịch xã có mặt từ rất sớm để đón bà con từ các vùng sâu về nhận quà Tết. Đồng chí Bí thư huyện ủy Kỳ Sơn cho biết, ngoài động viên thăm hỏi, đây cũng là dịp để tìm hiểu thêm đời sống và hoàn cảnh của từng người dân nghèo, vì không mấy khi có điều kiện gặp mặt đông đủ một lúc tất cả những người nghèo của huyện. Nhân chuyện này, chúng tôi lại liên tưởng đến các chuyến đi trao quà mới đây cho người nghèo ở các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái…
Ngoài việc lo chu đáo cho buổi lễ trao quà và tranh thủ mọi cơ hội để giao lưu thăm hỏi, động viên, khích lệ người dân nghèo, có huyện còn thuê xe đón bà con huyện mình sang huyện khác để nhận quà và còn lo bữa cơm trưa tươm tất cho bà con.
Tết đến xuân về, theo truyền thống "lá lành đùm lá rách" của dân tộc, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ rồi Mặt trận Tổ quốc đã có yêu cầu các cấp chính quyền phải thu xếp công việc hợp lý và lo Tết cho dân. Câu chuyện quan tâm đến người nghèo dù chỉ là những việc làm rất nhỏ như việc lưu tâm dành chút thời gian chia sẻ với người nghèo thôi cũng sẽ là món quà tinh thần vô giá, chứ đừng nghĩ tất cả đều phải đong đếm bằng đồng tiền bát gạo. Mong sao sau này, không còn gặp những chuyện buồn như thế nữa.
Sông Hồng