Lật mặt ba ni cô giả
Từ Nghệ An, ba phụ nữ vào TP HCM sắm "đồ nghề", đóng giả ni cô đi lừa đảo, mỗi ngày kiếm được hơn 500.000 đồng.
![]() |
| Ba "ni cô" giả bị phát giác tại An Giang. |
Công an đã mời một vị đại diện trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang đến để cùng làm rõ. Khi được hỏi về quy định, giáo luật cũng như những bài kinh cơ bản của Phật giáo, cả ba đều không biết, cuối cùng phải thừa nhận hành vi lừa đảo của mình.
Dương Thị Vân khai hoạt động ở TP HCM từ đầu tháng 3, mỗi ngày kiếm được khoảng 100.000 đồng. Còn Loan và Huế khai khi vào TPHCM tìm việc làm, vừa đến bến xe Miền Đông đã gặp một người đàn ông khoảng 50 tuổi chỉ mánh làm ăn. Người này bán “đồ nghề” cho Loan và Huế, gồm giấy chứng nhận ni cô, đồ ni cô, các hình chụp cảnh trẻ em mồ côi và 5 quyển kinh. Ngày 14/3, Loan và Huế gặp Vân, cả ba bàn tính chuyển địa bàn hoạt động về các tỉnh miền Tây.
Ngày 17/3, cả ba đến Bến Tre, đi nhiều nơi xin tiền ủng hộ, đóng góp nhưng không ai cho. Sau đó, họ đến thành phố Long Xuyên xưng là ni cô của chùa Pháp Hoa ở thành phố Long Xuyên và chùa Long Hoa ở thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, đi quyên tiền về nuôi trẻ mồ côi, trùng tu chánh điện.
