Lê Hùng trong mắt Chí Trung: "Ai chả có lúc sai lầm"
GiadinhNet - NSƯT Chí Trung tâm sự rằng, anh biết những điều anh nói ra hôm nay sẽ bị nhiều người coi là kẻ phản bội.

Thường thì người trong cuộc bao giờ cũng mải mê, chỉ có người ở ngoài mới đủ sáng suốt nhìn ra khuyết điểm của người khác. Anh và NSND Lê Khanh là những người luôn được đạo diễn Lê Hùng tin cậy, tại sao trong suốt những năm đó lại không góp ý?
-Anh Hùng là người không nghe ai cả.
Nghĩa là anh cũng đã khuyên rồi?
-Có nghe đâu mà khuyên? Lúc đầu tôi cũng góp ý, nhưng anh nghe rất nhiều mà chẳng nhớ bao nhiêu. Anh chỉ làm theo ý mình thôi. Mà trong suốt những năm làm giám đốc, anh cũng xây dựng những người xung quanh anh là biết nghe chứ không thích biết nói.
Và anh cũng như nghệ sĩ khác chấp nhận "sống chung với lũ?
-Tôi thân và quý nhưng không bao giờ ngồi gần anh Hùng. Tôi có cách của mình vì tôi biết, nếu gần những người có cá tính mạnh như anh Hùng thì sẽ bị đồng hóa ngay. Chị Lê Khanh cũng vậy, nhìn bề ngoài hiền lành nhu mì nhưng thực ra chị ấy rất mạnh mẽ, ghê gớm lắm. Chúng tôi thân nhưng không muốn trở thành “đệ” của anh Hùng, chỉ đâu đánh đấy.
Cái hôm anh nói “chúng ta đang đánh mất một đạo diễn tài năng để đổi lấy một nhà quản lý tồi”, NSND Lê Hùng có nói gì với anh không?
- Tôi là người đã nói ra thì đều cân nhắc rất kỹ và không phải là người manh động. Nhưng anh Hùng cũng biết rằng, tôi là người có cá tính mạnh và thông minh không kém gì anh nên chưa từng biết nịnh ai bao giờ. Ngay sau cuộc họp hôm đó, tôi đã vào phòng anh Hùng để giải thích với anh. Anh Hùng giận tôi cũng phải thôi. Tôi biết bây giờ Lê Hùng bị vỡ mộng nhưng không phải lỗi của mọi người mà là lỗi của chính anh.
Tháng 9 này khi anh Hùng nhận quyết định nghỉ hưu rồi thì tôi sẽ là người đầu tiên tìm đến nhà anh, còn anh có cho tôi vào nhà hay không tôi không cần biết. Tôi chỉ cần vào để nói một câu rằng, em vẫn rất yêu quý anh. Nhưng em quý ở chất sống và con người nghệ thuật chứ không yêu quý ở góc độ quản lý. Chắc thể nào anh sẽ nói, tại sao 5 năm mày ở với anh mà mày không nói gì? Nhưng anh là giám đốc, em phải tôn trọng anh. Chả nhẽ anh nói em đi về phía Tây thì em lại chống đối muốn đi về phía Đông thì tập thể này sẽ như thế nào? Em cứ nghe anh đi về phía Tây, nhưng em lẳng lặng đưa đoàn đi về phía Đông chứ em không cãi. Và em đi về phía đó thì đoàn em mới sống được. Đơn giản thế thôi.
Những điều Lan Hương nói là chính xác
Anh là người luôn nói thẳng nói thật và cũng không ngại những câu hỏi thẳng, vậy xin được hỏi anh thế này: Trong khi Lan Hương, Anh Tú đều lên tiếng từ đầu thì mãi sau đó mới thấy anh xuất hiện. Dư luận cho rằng là bởi vì anh còn lo giữ ghế (trong cuộc họp bỏ phiếu tín nhiệm Giám đốc NHTT, Chí Trung chiếm đa số phiếu-PV)?
-Chị Lan Hương lên tiếng đầu tiên là bởi xuất phát điểm đoàn của chị bị giải thể. Tôi và chị Lê Khanh xuất phát từ tình cảm với anh Hùng. Nếu tôi cũng lại làm ầm ĩ lên như chị Lan Hương, nói về anh Hùng như anh Tuấn Hải thì sao được. Ai cũng thế à, để làm gì? Mỗi người có một lý do, một quan hệ riêng chứ. Hôm 8/5, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn lần thứ hai xuống để nghe nguyện vọng của anh em nghệ sĩ hai nhà hát, đã nói thẳng là không đồng ý sáp nhập. Ngay cả việc Nhà hát kịch có mong muốn đề nghị giữ anh Hùng ở lại thì tôi cũng nói luôn rằng, các anh đừng giữ anh Hùng lại làm gì cả. 3 năm chứ 30 năm nữa thì cũng đừng mong anh Hùng hô phong hoán vũ vì anh Hùng chỉ có thế thôi. Cái lỗi lớn nhất của anh Hùng, nếu như không muốn nói là cái tội là trong 3 năm ở Nhà hát kịch Việt Nam, là anh không hề đào tạo cán bộ nguồn. Nhà quản lý tồi đấy.
Trong số những điều NSND Lan Hương nói về Lê Hùng, như: Nhà hát có 4 vở thì Lê Hùng giành quyền đạo diễn 3 vở. Có những vở dựng 8 tháng mới xong vì anh còn bận “chạy sô” cho các tỉnh…Tất cả những điều đó đều là sự thật?
-Không chỉ là sự thật mà là hoàn toàn chính xác. Trước đây anh Hùng luôn phê bình những bậc tiền bối là cứ vơ hết vào. Anh trách là “ăn” tham quá. Thế nhưng rồi bây giờ chính anh cũng đang mắc phải. Tất cả những vở của hai nhà hát đều do anh Lê Hùng làm tất. Đoàn của tôi, Anh Tú đều phải tự huy động tiền để làm. Và còn rất nhiều việc khác nữa ấy chứ, nhưng tôi chưa cần phải nói. Tôi không phản anh Hùng mà tôi chỉ nói sự thật, nhất là khi sự thật ấy đã đến lúc cần phải nói ra.
Anh có nghĩ, sau chuyện này, tên tuổi và uy tín của NSND Lê Hùng sẽ bị giảm sút?
-Nghệ sĩ người ta chỉ nhìn vào tác phẩm là nhiều. Chuyện này không làm tài năng, tên tuổi của anh bị giảm đi, nhưng với hai nhà hát thì có đấy. Ai chả có lúc mắc sai lầm. Tôi có cảm giác như anh đánh giá công tác quản lý như một vở diễn. Thích thì làm, không thích thì bỏ. Hứng lên thì làm vậy. Nếu như anh nhận ra rằng mình đã đến lúc phải nghỉ ngơi thì chúng tôi lại như xưa luôn.
- Xin cảm ơn nghệ sĩ Chí Trung về cuộc trò chuyện!
Thanh Hà (Thực hiện)