Lên cơn nghiện, con trai đánh mẹ để cướp xe

Lên cơn nghiện, Châu lấy xe đạp của mẹ đem đi bán. Khi bà Bắc giữ xe, Châu đã nổi khủng đánh lại, quyết tâm cướp tài sản của mẹ...

Tên Châu trong trại giam.


Bà Vũ Thị Bắc, sinh 1962, ở tổ Trữ Khê 3, phường Đồng Hòa, quận Kiến An (Hải Phòng), đã đến cơ quan công an để trình báo về tội lỗi của đứa con trai bất hiếu.

Bà Bắc cho biết, là con trai lớn duy nhất trong 3 đứa con của bà nên ngay từ bé Vũ Hữu Châu, sinh 1985, đã được nuông chiều. Lớn lên, Châu tỏ ra ngỗ ngược,  sa vào nghiện ma túy.

Cuối năm 2007, bà Bắc phải “xin” chính quyền địa phương cho Châu đi cai nghiện tập trung tại trung tâm GD - LĐXH Gia Minh (Thủy Nguyên).

Đến cuối năm 2008, khi hết thời gian cai nghiện trở về, tưởng rằng Châu đã từ bỏ ma túy làm lại cuộc đời nào ngờ vẫn chứng nào tật nấy.

Sáng sớm ngày 27/9, Châu ngủ dậy thấy mẹ đang ngủ liền gọi dậy xin tiền mua ma túy nhưng bà Bắc không còn tiền để cho. Thế là Châu sừng sộ, chửi bới đe dọa mẹ.

Thấy thái độ hung hăng của “ông”… con, bà Bắc sợ hãi vội đi xuống bếp tránh. Khi quay lên nhà thì chiếc xe đạp hàng ngày bà đi chợ bán rau đã bị Châu lấy đi.

Bà vội chạy theo lôi xe lại liền bị hắn đánh, sau đó Châu đạp xe thẳng ra hiệu cầm đồ tại số 333 đường Trường Chinh, phường Lãm Hà, quận Kiến An cầm lấy 200 ngàn đồng đi mua ma túy sử dụng và tiêu xài sạch.

CAQ Kiến An đã nhanh chóng điều tra, xác minh và ra lệnh bắt khẩn cấp đối Vũ Hữu Châu về hành vi cướp tài sản.
 
Theo An ninh Hải Phòng
vietanh