Liên tiếp các vụ đánh trọng thương nhà báo

GiadinhNet - Trong ngày 6/1, liên tiếp các vụ hành hung gây thương tích nặng cho nhà báo xảy ra. Nhà báo Võ Minh Châu, thường trú Báo Tiền Phong tại Hà Tĩnh và nhà báo Trần Thế Dũng, Báo Người Lao Động phải nhập viện trong tình trạng đa chấn thương.

Trưa ngày 6/1, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh tiếp nhận một nạn nhân là PV Báo Tiền Phong trong tình trạng bị đánh trọng thương ở mặt, đầu và sau gáy. Theo Công an huyện Kỳ Anh, sáng 6/1, Trưởng đại diện văn phòng Báo Tiền Phong tại Hà Tĩnh Võ Minh Châu (60 tuổi) cùng đồng nghiệp là PV Minh Thùy đến lấy thông tin về sự việc huyện Kỳ Anh tổ chức cưỡng chế hành chính đối với gia đình ông Lương Đình Dương (xóm Tân Thọ, xã Kỳ Thọ).
 
Khoảng 9h30’ cùng ngày, vụ cưỡng chế kết thúc. Hai nhà báo Võ Minh Châu, Phạm Minh Thùy cùng anh Phan Tùng Lưu (PV Báo Văn nghệ tại Hà Tĩnh) và anh Đức - tài xế taxi rời xã Kỳ Thọ. Đi được khoảng 70m, nhóm phóng viên dừng xe, ghé vào quán chị Lương Thị Mai (xóm Tân Phú) trao đổi thông tin về vụ cưỡng chế thì bị hành hung. 
 

Nhà báo Võ Minh Châu đang nằm cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

 
Đồng nghiệp Phạm Minh Thùy kể lại: “Khi đó, có một người tên là Dương Đình Trang áp sát nhà báo Võ Minh Châu, tỏ vẻ nhã nhặn: “Anh có phải Võ Minh Châu không? Mời anh cốc bia”. Chưa kịp phản ứng, bất thình lình Trang dùng mũ bảo hiểm, nhằm đầu anh Châu phang tới tấp. Bị tấn công bất ngờ, PV Võ Minh Châu vừa chống đỡ vừa lùi ra sân. Anh Châu chạy tới gần cửa xe ôtô, liền bị Trang túm lấy áo, dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp vào mặt, đầu và cổ khiến anh Châu ngã gục xuống cửa xe taxi”.
 
PV Minh Thùy cho biết thêm, sau khi đánh gục anh Châu, đối tượng Trang đã rút dao truy đuổi  chém PV Minh Thùy quyết liệt, rất may đông đảo người dân đã có mặt kịp thời để ngăn cản.
 
Thượng tá Lê Trọng Bính - Trưởng Công an huyện Kỳ Anh - cho biết sau khi nhận được tin báo, công an huyện đã cử người đến hiện trường lập biên bản, làm rõ sự việc. “Hiện công an đã xác định hai đối tượng đánh PV Báo Tiền Phong đều ở xã Kỳ Thọ và đang lấy lời khai của nhân chứng”, Thượng tá Bính nói.
 
Cũng trong ngày 6/1, PV Trần Thế Dũng, Báo Người Lao Động tác nghiệp tại làng Kéo Kham, thị trấn Đồng Đăng, Lạng Sơn. Đây là “điểm nóng” của gia cầm nhập lậu. Sau khi chụp ảnh, phóng viên Dũng gặp một số sự phản ứng tiêu cực của nhiều đối tượng.
 
Một thanh niên lừa anh Dũng ra chỗ để xe máy rồi cùng 1 người khác tấn công. Không chỉ thế, có 7- 8 đối tượng là cửu vạn xông tới đạp, đá, đấm vào khắp người anh Dũng. Sau khi nạn nhân bị ngã xuống đất, đám người tiếp tục hành hung bằng cách đạp, đập đầu. Anh Dũng cố gắng vùng dậy kêu cứu nhưng không ai giúp đỡ mặc dù có khoảng 40 - 50 người chứng kiến.
 

Phóng viên Thế Dũng tại Bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn.

 
Trong một lần vùng dậy được, anh Dũng bỏ chạy. Được khoảng 20m thì 1 chiếc xe ôtô 7 chỗ hiệu Suzuki do người chỉ huy và tham gia tấn công anh Dũng nhiều nhất điều khiển chạy tới. Gã thanh niên đẩy anh Dũng lên xe cùng túi đồ nghề. Trên xe, gã tài xế liên tục đấm, tát vào mặt, vào mồm phóng viên đến tóe máu.
 
Trong khi đang ngồi trên ôtô, tên tài xế nói chuyện qua điện thoại với một đối tượng nào đó: “Anh yên tâm, em sẽ dạy cho nó một bài học!”. Chiếc xe chở thẳng anh Dũng vào trụ sở Công an thị trấn Đồng Đăng cùng lời thách đố: “Tao chở thẳng vào công an để xem mày làm gì được tao!”.
 
Tại cơ quan công an, đối tượng này khai báo là bắt gặp anh Dũng bị đánh trên đường nên chở đến đây. Trong khi anh Dũng chưa định thần do bị choáng sau trận đòn hội đồng thì tên này đã kịp bỏ đi. Sau đó, anh Dũng được công an đưa ra hiện trường và đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn để cấp cứu.
 
Thông tin từ phía Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cho biết, anh Thế Dũng bị đa chấn thương, đặc biệt là tại vùng sườn, ngực, bụng, đầu, mặt. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.     
 
Nhóm PV
phuoclong